Không thể làm bố thì rộng lượng tha thứ cho ước nguyện làm mẹ của vợ

TPO - Tôi nghĩ chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ cháu bé là con của vợ anh và người đàn ông anh gọi là tình địch ấy cũng đã sắp đến ngày chào đời.
Ảnh minh họa: Internet

Nên chăng anh hãy rộng lượng mà tha thứ cho ước nguyện làm mẹ của vợ, trong khi anh là chồng chị ấy nhưng lại bị di chứng của căn bệnh quai bị từ nhỏ nên mất khả năng làm bố. 

Nếu thật lòng anh còn yêu thương vợ và vợ anh cũng đã khẳng định là chỉ muốn làm mẹ, chứ không muốn mất chồng. Chị ấy cũng đã cam kết là không ràng buộc, không có quan hệ gì với người đàn ông là đồng hương và là người đã tỏ tình với chị ấy khi còn là sinh viên đại học.

Mà suy cho cùng thì người đàn ông ấy đã cưới một cô vợ ngoại quốc và họ đã ra nước ngoài để lập nghiệp, thì tôi nghĩ anh nên yên tâm. Các cụ xưa từng nói “Cá vào ao ai, thì của người ấy!”. 

Vậy bây giờ cháu bé đã vào nhà anh, trong lúc anh không thể có con được, thì anh hãy chấp nhận, coi cháu như con mình đi. Nhất định anh không có công sinh thành, nhưng có công dưỡng dục thì sau này cháu bé vẫn biết ơn anh, kính trọng anh như một người cha thực sự.

Ấy là tôi nói đến điều tốt đẹp nếu như anh sẵn sàng tha thứ cho vợ và sẵn lòng chào đón cháu bé ra đời, có trách nhiệm nuôi dưỡng, dạy dỗ cháu nên người.

Ảnh minh họa

Còn nếu anh không cảm thấy thoải mái, không thể tha thứ cho vợ thì cũng nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình, để vợ chồng thông cảm, có chia tay nhau thì cũng không có gì phải hối hận hay trách móc gì nhau. 

Bởi đã là con người thì cái xấu, cái tốt, cái được, cái không được luôn song hành tồn tại. Không ai có thể khẳng định được mình luôn đúng, luôn tốt được trong suốt cuộc đời mình cả anh ạ.

Tâm sự cùng anh để chia sẻ và mong anh cứ bình tĩnh tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Nếu thấy khó quá anh có thể trình bày cho bố mẹ biết chuyện để các bác góp ý, dù sao bố mẹ cũng đã có tuổi, có kinh nghiệm hơn người trẻ trong việc này. 

Mong anh có đủ nghị lực để vượt qua. Mọi quyết định của anh đều ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình, vì vậy mong anh hãy tỉnh táo, cân nhắc thật kỹ rồi mới quyết định. Mong nhận được tin tốt lành từ anh.