Khoảnh khắc nhất quỷ nhì ma của học trò Yên Hòa

TPO - Trong ngày hội Tôi 18 - đánh dấu thời chia tay áo trắng, học sinh THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã có những khoảnh khắc sâu lắng ắp đầy lưu luyên, cũng như sôi động "nhất quỷ nhì ma".

Trong hai ngày 21 - 22/5, học sinh khối 12 trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) tưng bừng tham gia nhiều hoạt động trong chương trình Tôi 18: Khoảnh khắc.

Đây là chương trình thường niên dành riêng cho học sinh khối 12 của trường do Đoàn trường THPT Yên Hòa tổ chức. Năm nay, chương trình diễn ra nhiều hoạt động thú vị, giúp các bạn học sinh tự tin, năng động và đoàn kết hơn trong các hoạt động tập thể.

Trong chương trình, các học sinh đã tham gia nhảy tập thể Flashmood; các trò chơi thể thao, văn nghệ.

Trong chương trình, học sinh khối 12 có dịp trải nghiệm nhiều trò chơi vận động tập thể đòi hỏi sự ăn ý, khéo léo và tốc độ

Với trò 20 người 21 chân, các thành viên gắn kết với nhau sợi dây băng đỏ

Niềm vui về đích và giành chiến thắng

Bên ngoài, các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình tạo nên bầu không khí sôi động cho cuộc thi

Sự khéo léo, ăn ý, tốc độ còn thể hiện trong trò chơi mang bóng về đích

Những dòng lưu bút, lời yêu thương và động viên nhau trong kỳ thi sắp tới được học sinh khối 12 trao nhau

Bên cạnh đó là hình ảnh lãng mạn của tuổi áo trắng với cây đàn ghi ta của học sinh khối 11 cổ vũ các anh chị khối 12

Hình ảnh tuổi học trò gắn với  chiếc xe đạp, hoa bằng lăng tím