Jennifer Lopez nói về Ben Affleck: 'Nỗi đau ly hôn giết chết tôi mãi mãi'

TPO - Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Interview, Jennifer Lopez thừa nhận đang là phụ nữ độc thân. Nữ ca sĩ cho biết nỗi đau chia ly gần như giết chết cô trong một khoảnh khắc nào đó nhưng cô không bao giờ hối tiếc về quá khứ.

Ngày 9/10, Jennifer Lopez xuất hiện trên Interview với tư cách gương mặt trang bìa ấn bản kỷ niệm sinh nhật 55 của tạp chí hàng đầu nước Mỹ.

Jennifer Lopez làm gương mặt trang bìa cho tạp chí Interview nhân kỷ niệm 55 năm thành lập. Ảnh: Interview.

Trong lần tái xuất công khai này, người đẹp sinh năm 1969 trông quyến rũ và hoang dã với trang phục lấy cảm hứng từ da động vật như da báo, ngựa vằn. Nữ ca sĩ chứng minh tuổi tác chỉ là con số khi khoe thân hình săn chắc, “bốc lửa” thông qua những bộ đồ thiếu vải.

Ngoài bộ ảnh gợi cảm, Jennifer còn trải lòng với diễn viên hài Nikki Glaser về mùa hè bất ổn mà cô vừa trải qua: Một chuyến lưu diễn bị hủy, hôn nhân kết thúc và cuộc tấn công dữ dội trên Internet.

Đáng chú ý hơn cả, cuộc phỏng vấn là lần đầu Jennifer Lopez đề cập đến chuyện chia tay người chồng 2 năm, Ben Affleck. Dù không trực tiếp nhắc đến, nhưng mỗi lời chia sẻ đều ngầm xác nhận tin đồn trên truyền thông là đúng.

Trong cuộc trò chuyện, Nikki đặt câu hỏi liệu Jennifer có đang chia sẻ suy nghĩ của mình với tư cách một phụ nữ độc thân không. Ngay lập tức, giọng ca On The Floor đáp lại: “Đúng vậy”.

Jennifer thừa nhận mùa hè 2024 là giai đoạn khó khăn đối với cô vì phải tự mình gồng gánh mọi thứ. Cô sống trong cảm giác cô đơn, xa lạ, đáng sợ và thậm chí là tuyệt vọng.

“Nhưng khi bạn ngồi trong những cảm xúc đó và nghĩ, ‘Những thứ này sẽ không giết chết tôi được’, thì thực sự giống như tôi có thể tự mình tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Ở trong một mối quan hệ không định nghĩa được tôi. Tôi không thể tìm kiếm hạnh phúc ở người khác. Tôi phải có hạnh phúc trong chính mình. Tôi từng nói rằng tôi là một người hạnh phúc, nhưng vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó để người khác lấp đầy. Giờ đây, nó giống như, ‘Không, tôi thực sự rất tốt’”, nữ diễn viên 55 tuổi chia sẻ.

Jennifer nói thêm cô từng là kiểu người lãng mạn, thích sống trong một mối quan hệ và muốn già đi cùng ai đó. Đối với cô trong quá khứ, phải đạt được những điều đó mới có thể trọn vẹn và hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian giúp cô hiểu được không phải như vậy.

Khi được hỏi cần bao nhiều thời gian để nhận ra chân lý đó, ngôi sao Atlas cười và trả lời: “Chỉ mất 30 năm thôi”.

Jennifer Lopez thừa nhận vụ ly hôn khiến cô tuyệt vọng nhưng lại cần thiết để cô nhận ra một số điều. Ảnh: Interview.

Theo bà mẹ 2 con, nỗi đau tan vỡ gần như giết chết cô mãi mãi nhưng chưa bao giờ cô hối tiếc về lựa chọn trong quá khứ dù chỉ là một giây.

“Giờ đây, khi đã vượt qua được, tôi tự nhủ, ‘Chết tiệt, đó chính xác là điều con cần. Cảm ơn Chúa. Con xin lỗi vì đã để mình mất nhiều thời gian như vậy. Con xin lỗi vì phải làm điều này với con nhiều lần như vậy. Con đáng lẽ phải học điều đó từ 2 hoặc 3 lần trước. Con hiểu rồi. Ngài đã phải đập vào đầu con một cái búa tạ thật mạnh. Ngài đã làm đổ cả ngôi nhà lên người con. Không cần phải làm thế nữa đâu’. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi! Điều đó không có nghĩa là tôi đã thấu tường mọi thứ. Bây giờ tôi phấn khích khi bạn nói rằng bạn sẽ tự mình làm điều đó. Vâng, tôi không tìm kiếm bất kỳ ai, bởi vì tất cả những gì tôi đã làm trong 25, 30 năm qua, ở trong những tình huống thử thách khác nhau, tôi có thể làm được khi chỉ có tôi bay một mình”, Jennifer nhấn mạnh.

Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn Ben Affleck vào ngày 20/8, đúng ngày kỷ niệm 2 năm tổ chức hôn lễ tại dinh thự 8,9 triệu USD của chàng Batman ở Georgia (Mỹ). Trong tài liệu đệ trình lên tòa, Jennifer liệt kê ngày cô và chồng kém 3 tuổi ly thân là 26/4/2024.

Hai ngôi sao Hollywood đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục ly hôn. Nguồn tin thân cận tiết lộ vụ ly hôn phức tạp hơn vì họ không có thỏa thuận tiền hôn nhân.