Hà Nội về đêm của người vô gia cư

Gió lạnh đang rít lên từng cơn, nhưng ngay tại các con phố trung tâm của thủ đô, những người vô gia cư vẫn khắc khoải với giấc ngủ chỉ có đất làm giường, trời làm mành.

Góc phố đối diện Ga Hà Nội, ông Tý đang nằm co ro trên vỉa hè. Ông làm nghề thu nhặt phế liệu đã hơn chục năm nay. Chiếc xe đạp cũ kỹ là phương tiện đi lại duy nhất của ông được dựng ngay bên cạnh. Cách ông Tý khoảng 1m là hai cụ bà bán trà đang quấn chặt chăn ngủ để tránh gió lạnh.

Vừa đi bán thuốc lá dạo từ khu vực phố cổ về, cụ bà quê ở tỉnh Điện Biên này cũng đang chuẩn bị chỗ ngủ trên vỉa hè, giữa đêm đông giá lạnh. Gia tài lớn nhất của cụ là manh chiếu đã sờn rách và 2 chiếc áo bông. Cụ vốn không con không cháu, lên Hà Nội để bán hàng rong kiếm sống và ngủ vỉa hè đã gần 20 năm nay.

Theo Quý Quý
Theo Dân trí