Hà Nội tràn ngập hoa trong ngày 20/11

TPO - Dịp 20/11 năm nay, giá hoa tăng đột biến do các làng hoa ngoại thành Hà Nội mất mùa. Tuy nhiên, hoa không hề hiếm do được đưa từ các tỉnh lân cận và nhập từ nước ngoài về. Cả Hà Nội tràn ngập hoa trong ngày Hiến chương các nhà giáo 20/11.
Giá hoa tăng đột biến đã khiến nhiều người phải lưỡng lự khi mua.
Một bó hồng với 5 bông nhỏ cũng đến 40 nghìn đồng. Một lẵng hoa đẹp hôm nay lên đến 200 - 300 nghìn đồng.
Người phụ nữ này lựa mãi mới gói được 1 bó hoa 30 nghìn cho con gái đi chúc mừng thầy cô.
Nhưng mua hoa tặng thầy cô vào ngày 20/11 đã trở thành một truyền thống tốt đẹp cho nên dù đắt, hàng hoa vẫn bán chạy.
Hoa tràn ra cả lòng đường
Nâng niu từng bông hoa đắt đỏ chở từ các tỉnh khác về.
Người đàn ông này cung cấp hoa cho 3 hàng hoa trên đường Nguyễn Trãi. Từ hôm qua đến nay, anh liên tục bị "vây" trong hoa tươi.
Một số cơ quan còn cho người bán hoa mượn không gian truớc cửa để bán hoa dịp 20/11 (Đường Nguyễn Quý Đức)
Theo mẹ đi bán hoa
Chỉnh sửa thật đẹp trước khi mang tặng.
Đoạn đường nối giữa Nguyễn Quý Đức và Lương Thế Vinh chỉ dài chừng 200 mét nhưng có đến gần chục gian hàng hoa. Mấy ngày hôm nay hoa tràn lên cả vỉa hè. Giờ cao điểm thường xuyên xảy ra tắc đường do người dừng xe mua hoa. Cậu bé này phải giơ cao những bó hoa lên đầu để bố lách xe máy qua đám đông.
Người đàn ông này mua một lúc 5 bó hoa. Anh cho biết: Một bó tặng vợ là giáo viên, một bó tặng bố cũng là giảng viên đại học, 3 bó cho ba đứa con mang đi tặng thầy cô giáo. 5 bó hoa của anh mua hết 650 nghìn.
Hoa đắt, cả nhóm cùng mang hoa đi tặng thầy cô (sáng nay, 20/11)
Hoa đắt, nhiều bạn học sinh sinh viên chọn mua quà tặng thầy cô thay vì mua hoa. Các hàng quà tặng dịp này vì thế cũng đắt hàng hơn các năm trước.