Giữa trưa siêu thị đã hết hàng, đường phố Sài Gòn nhộn nhịp ngày giãn cách

TPO - Nhiều siêu thị tại TPHCM đã "sạch sành sanh" các loại rau trái, thịt cá tươi ngay trong ngày cuối tuần
Lúc hơn 12 giờ trưa, nhiều quầy hàng tại siêu thị đã "sạch sẽ"

Trưa ngày 21/8, chị Phương Vy (ngụ quận Bình Tân) thất vọng khi đến siêu thị gần nhà nhưng nơi này đã sạch bóng rau xanh.

"Sáng nay tôi đến siêu thị rất sớm nhưng thấy người dân xếp hàng quá đông nên đành, tính đợi trưa trưa ra lại thì "choáng" vì không còn gì để mua. Hỏi nhân viên chiều có còn hàng không, nhân viên cho biết đã hết hẳn" - chị Vy thất vọng nói.

Quầy thịt tại một siêu thị ở quận 6 không còn món gì

Cá tươi cũng ... sạch trơn

Cả quầy rau trái chỉ còn lại ít táo, lê. Nhân viên dọn dẹp và cho biết hết hàng rau cho buổi chiều

Các quầy hàng sạch bóng

Đại diện AEON Việt Nam cho biết, ghi nhận trong buổi sáng, lượng khách hàng tăng đột biến từ 2-3 lần so với các ngày trước. Khách hàng chủ yếu mua thực phẩm tươi sống như thịt, cá, trứng, rau củ quả cùng nhiều mặt hàng lương thực khô như mì, miến, bún… Ngoài ra, các nhóm thực phẩm đông lạnh, sữa… cũng được tiêu thụ mạnh. Từ đó phát sinh tình trạng thiếu hàng cục bộ trong một số thời điểm, và khách hàng xếp hàng dài để chờ thanh toán.

“Ngay lập tức, AEON Việt Nam đã thực hiện giới hạn số lượng khách, sắp xếp khu vực ngồi chờ, phân luồng cửa ra vào để đảm bảo giãn cách, tuân thủ các quy định về phòng dịch COVID-19. Đồng thời, từ phía siêu thị cũng liên tục bổ sung hàng hóa lên kệ” – đại diện Aeon Việt Nam nói.

Tại diện một số siêu thị cho biết đã có phương án dự trữ hàng hóa, đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho người dân. Các hệ thống siêu thị Aeon, Mega Market, Satra, Co.opmart… tiếp tục tăng lượng hàng thiết yếu và thực phẩm dự trữ từ 1-3 tháng. Tuy nhiên ghi nhận buổi trưa ngày 21/8, ngay cả những mặt hàng không thiết yếu như bánh kẹo cũng cháy hàng. Nhân viên siêu thị cho hay, nhiều sản phẩm như bánh kẹo, sữa bột đứt hàng vì công ty không cung cấp.

Trong khi đó, ghi nhận lúc giờ trưa, nhiều tuyến đường ở TPHCM, người xe tấp nập như mắc cửi

"Tuy đang trong giai đoạn giãn cách phòng dịch nhưng người ra đường đông quá, cuối tuần còn đông hơn trong tuần" - anh Bình (ngụ quận 6) nói.

Đường sá đông đúc, nhộn nhịp như chưa hề có COVID-19

Xe đạp, xe máy bon bon trên đường không có chốt chặn

Người dân xếp hàng chờ rút tiền tại một cây ATM trên đường An Dương Vương (quận Bình Tân)

Tấp nập đi mua hàng ở cửa hàng, điểm bán hàng tự phát...