Đừng lãng phí phút giây nào trong cuộc sống

TP - "Tôi muốn nhắn nhủ tới các ứng viên tân Hoa hậu rằng, đừng lãng phí giây phút nào của cuộc sống để trau dồi kiến thức và sự hiểu biết, để sống hết mình và sống tốt hơn cho đời" - Hoa hậu Hà Kiều Anh nói.

Nếu không có dịp kỷ niệm 20 năm Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức, hôm nay chắc tôi quên mất là đã 16 năm trôi qua kể từ ngày ấy…

Đèn màu rực sáng\Hoa tươi tràn ngập\Niềm vui khôn tả và nước mắt tuôn trào. “Hà Kiều Anh, em đã trở thành Hoa hậu Việt Nam”. Âm thanh sôi nổi và chứa chan tình cảm của chị Phương Thảo đến giờ này vẫn như còn vang vang đâu đó bên tai tôi.

Đã 16 năm trôi qua, bao ngày vui xen lẫn đêm buồn, bao thành công và bao tiếc nuối. Chị Phương Thảo - MC số 1 của Việt Nam thời ấy, cũng đã ra đi, nhưng khoảnh khắc chiếc vương miện được đội lên đầu tôi vẫn ẩn hiện đâu đó - vô hình.

Kể từ ngày ấy, tôi bỗng trở thành một đứa em, một thành viên trong “Đại gia đình báo Tiền phong”. “Kêu là đi, gọi là đến”, đóng góp hết mình, không nề hà, không toan tính.

Và cũng như anh như chị trong nhà, báo Tiền phong luôn thể hiện tình cảm, sự tin tưởng và ủng hộ hết lòng cho cô em gái của mình. Cùng vượt qua  thời khắc khó khăn và cùng chia sẻ những hạnh phúc hiện tại. Sự biết ơn khó nói thành lời nhưng có lẽ niềm tri ân với các anh các chị sẽ mãi mãi sống trong lòng tôi.

Nhìn các bạn trẻ đang hồi hộp cho đến giây phút chiếc vương miện được trao, tôi không khỏi bồi hồi, thời tuổi trẻ được báo Tiền phong chắp cánh đã trôi qua nhanh đến thế. Giá tôi được sống lại tuổi trẻ của mình cùng với sự hiểu biết của ngày hôm nay, chắc chắn tôi sẽ làm được nhiều điều có ích hơn cho cuộc sống.

Vì vậy, tôi cũng muốn nhắn nhủ tới các ứng viên tân Hoa hậu rằng, đừng lãng phí giây phút nào của cuộc sống để trau dồi kiến thức và sự hiểu biết, để sống hết mình và sống tốt hơn cho đời. Để 16 năm sau, các bạn sẽ làm được nhiều điều hơn tôi ngày hôm nay.

Và hãy cùng tôi đặt niềm tin và sự trân trọng nơi báo Tiền phong vì sự đóng góp không mệt mỏi của báo trong suốt 20 năm qua cho cuộc sống của giới trẻ nói chung và sự tỏa sáng của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Tháng 8/2008