Đi bộ sang Qatar xem World Cup, thanh niên Tây Ban Nha mất tích ở Iran

TPO - Một fan bóng đá 41 tuổi người Tây Ban Nha đi bộ sang Qatar để xem World Cup vào tháng 11 tới nhưng đã mất tích ở Iran, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha vừa xác nhận.

Anh Santiago Sanchez (phải) khi đang đi bộ hồi tháng 8. (Ảnh: Reuters)

Anh Santiago Sanchez xuất hiện lần cuối cùng hôm 1/10, ngày anh gửi tấm ảnh tự chụp ở biên giới Iraq – Iran cho bạn kèm theo lời nhắn: “Vào Iran”.

Báo chí Tây Ban Nha đoán rằng Sanchez đã bị giới chức Iran bắt giữ. Bố mẹ anh ở Tây Ban Nha nói với báo chí rằng khả năng đó là cao nhất.

“99% con trai tôi đang bị giam ở Iran, nhưng Đại sứ quán (Tây Ban Nha) nói với con gái tôi rằng họ không thể xác nhận thông tin đó cho đến khi được chính phủ Iran cho thăm nó”, bà Celia nói.

Bà cho biết cảnh sát đã đề nghị gia đình cung cấp hồ sơ nha khoa, các vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng và bức ảnh lộ hình xăm của Santiago để họ gửi đến Interpol.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha xác nhận Sanchez đang ở Iran và đại sứ quán của họ đang xác minh xem anh ở đâu để có thể hỗ trợ lãnh sự.

Iran đang đối phó với làn sóng biểu tình lớn nhất trong lịch sử, nổ ra từ sau cái chết của cô gái 22 tuổi Mahsa Amini hôm 16/9. Cô gái này chết trong đồn cảnh sát đạo đức sau khi bị bắt vì cáo buộc “ăn mặc không phù hợp” với quy tắc Hồi giáo.

Ngày 27/10, lực lượng an ninh Iran nổ súng và bắt giữ những người tập trung ở quê nhà Amini tại Qaqez, ngôi làng nằm gần biên giới Iraq, để tưởng niệm 40 ngày cô qua đời.

Sanchez rời Madrid từ tháng 1, đi bộ qua châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ngủ trong lều, khách sạn hoặc nhà của người địa phương, trước khi vào Iraq.

Tháng trước, anh nói với Reuters khi đang ở Iraq rằng anh hy vọng có thể gặp đội tuyển Tây Ban Nha và cổ vũ họ chiến thắng trong World Cup 2022.

Theo Reuters