Đến gần trưa, nhiều người dân Thủ đô vẫn chưa tới được cơ quan vì... tắc đường

TPO - Đường Ngọc Hội, hầm chui Lê Văn Lương, đường Vành đai 3... trong buổi sáng đi làm ngày đầu năm 2023 ken đặc phương tiện giao thông. Đến thời điểm gần 11 giờ sáng, nhiều con đường, tuyến phố của Hà Nội vẫn chật kín xe cộ.

Ngay từ đầu giờ sáng nay (3/1) - ngày đầu tiên đi làm trở lại sau ngày nghỉ Tết dương lịch. Nhiều tuyến phố của Hà Nội lại xuất hiện cảnh phương tiện nối hàng dài trên đường.

Đường Ngọc Hồi hướng về phía trung tâm Hà Nội luôn xuất hiện cảnh tượng ô tô xếp hàng 4, hàng 5.

Điểm đen giao thông tại Ngã Tư Sở cũng không phải là ngoại lệ. Không chỉ là buổi sáng đầu tuần mà bất cứ thời điểm nào trong ngày của những ngày cuối năm này, nơi đây thường xuất hiện cảnh ùn ứ cục bộ.

Xe ô tô và xe máy cứ như "điền vào chỗ trống" trên mặt đường.

Người tham gia giao thông chật vật nhích từng mét để tới cơ quan, công sở... ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến... cả rừng phương tiện chen chúc nhau di chuyển trên đường.

Đường Trần Duy Hưng, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh thời điểm gần 10 giờ sáng.

Sinh viên đi xe buýt ngán ngẩm nhìn dòng phương tiện tắc cứng trên đường.

Đường Nguyễn Trãi lẫn hầm chui đều chật cứng phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông hoạt động vất vả ngày đầu tiên đi làm của năm mới 2023.

Hình ảnh trái ngược của hai làn đường ở Thủ đô những thời gian cao điểm.

Tại một số điểm giao cắt, nhiều phương tiện tham gia giao thông phải đứng đợi đến bốn, năm nhịp đèn mới có thể di chuyển qua.