Đào, quất len lỏi xuống phố Hà Nội chào Xuân Giáp Thìn

TPO - Tết Giáp Thìn 2024 đang cận kề, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội được bao trùm bởi sắc hồng của hoa đào, màu vàng của quất, bưởi... tạo nên không khí vui tươi và sôi động.

Còn hơn 20 ngày nữa là Tết Giáp Thìn, trên nhiều tuyến phố thủ đô Hà Nội đã có nhiều vựa hoa, cây cảnh bày bán.

Sắc đỏ của hoa đào, màu vàng của quất tô điểm cho không khí Tết trở nên rực rỡ.

Nhiều người tranh thủ ra phố mua đào sớm.

Sắc hồng của hoa đào xen lẫn không khí se lạnh là điểm đặc trưng của Hà Nội mỗi độ Xuân về.

Anh Đình Trọng hào hứng khoe 2 cành đào mình vừa mua ở chợ Quảng Bá. "Năm nay nhà mình chơi cả đào, quất, sắp tới có mai mình cũng mua. Cả năm mới có ngày Tết thì phải đầu tư lớn chứ", Đình Trọng chia sẻ.

Hàng nghìn cành đào từ Mộc Châu, Lạng Sơn... được tập kết đường Lạc Long Quân, Âu Cơ chờ khách tới mua.

"Mua sớm về ngắm mới đẹp chứ chờ sát Tết mua thì chơi được mấy ngày. Tôi rất thích không khí Hà Nội dịp gần Tết thế này", Anh Tiến Phát (quận Hà Đông) chia sẻ.

Vài năm trở lại đây, ngoài hoa đào và quất, người Hà Nội còn chơi cúc mâm xôi - loài hoa đặc trưng của phương Nam.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm dịp cuối năm rất đông các "nàng thơ" thả dáng chụp ảnh áo dài đón Tết.

Phố Hàng Mã rợp sắc đỏ bởi các mặt hàng trang trí Tết.

Tại công viên Thống Nhất, hai bên cầu được trang trí đầy hoa khiến cho ai đi qua đây đều hào hứng vì sắc Xuân đã về rất gần.

Quất ghép dáng hình linh vật rồng độc đáo khiến cho không khí Tết trở nên đặc biệt.

Tại các khu chợ quả Phật thủ có hình như bàn tay của Phật dùng trưng Tết đang được bày bán với giá từ 100.000 - 300.000 đồng/quả.

Các loại bánh kẹo ngày Tết như: bánh ngô, ô mai, hướng dương, mứt... thu hút rất đông người mua.

Trên các ngõ phố Thủ đô, ngoài sắc Xuân ngập tràn là không khí hối hả của người dân.