Dân sống thấp thỏm bên miệng hố 'tử thần' ở Hà Tĩnh

TPO - Thời gian qua, nhiều người dân ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sống trong cảnh thấp thỏm lo âu khi hố “tử thần” đã cuốn mất nhiều cây cối, làm hư hỏng nhà ở.

"Hố tử thần" này xuất hiện từ đêm 23/11/2023 với chiều sâu khoảng 3m, rộng 15m2, phạm vi ảnh hưởng lên đến 50m2 tại thôn 5, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Ghi nhận tại đây, sau hơn 1 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc, đến nay nguyên nhân chưa thể xác định, hiện trường còn ngổn ngang, dân sống trong cảnh bất an.

Sau vụ việc, chính quyền huyện Hương Khê phối hợp với liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ lên phương án tìm nguyên nhân. Hiện, liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ đã hoàn thành đề cương dự án khảo sát xác định nguyên nhân và gửi UBND huyện Hương Khê xem xét.

Đơn vị chuyên môn nghi vấn dưới lòng đất tại khu vực xuất hiện hố sạt lở có lỗ hổng như hệ thống hang hốc của mạch nước ngầm. Bởi, khu vực này trước đây là bãi bồi ven sông, nghi có dòng chảy, mạch nước ngầm.

Ngôi nhà, nhiều cây cối và chuồng nuôi gia súc của gia đình ông Nguyễn Duy Hùng (41 tuổi, trú thôn 5, xã Hòa Hải) bị sạt lở, hư hỏng nặng nề. Đặc biệt một số kết cấu của ngôi nhà bị nứt, không thể đảm bảo an toàn khi sinh sống bên trong.

Trước đó khi xảy ra sự việc, gia đình ông Hùng phải di chuyển đến vị trí khác để sinh sống vì để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản. Giờ chỉ mong sớm xác định nguyên nhân để người dân ổn định sinh sống.

Hố sạt lở xuất hiện kéo cả vườn tược, cây cối, chuồng trâu bò đổ sập, nghiêng ngả.

Gia đình ông Trương Quốc Huy (52 tuổi, trú thôn 5, xã Hoà Hải) cũng bị nứt nền nhà, sân và tường khi xuất hiện “hố tử thần”. "Chúng tôi mong muốn sớm xác định nguyên nhân và hỗ trợ giải pháp để người dân an tâm sinh sống trên khu vực này", ông Huy nói.

Theo ông Huy, tình trạng này vẫn đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, sau mỗi đợt mưa vết nứt mở rộng hơn.