Cựu tuyển thủ Nhật Bản từng thi đấu tại V-League thán phục đội tuyển Việt Nam

TPO - Daisuke Matsui, tiền vệ từng chơi cho Sài Gòn FC tại V-League, đã dành cho ĐT Việt Nam những lời tán dương sau màn thể hiện ấn tượng trên sân Saitama. Đồng thời, anh cũng chỉ ra nhiều sai sót ở đội tuyển nước nhà.

Sau trận đấu, trên kênh Youtube của mình, Daisuke Matsui đã nhận xét về hai đội. Với ĐT Việt Nam, anh cho rằng đây là trận đấu mà các vị khách đã chơi tốt, qua đó chỉ ra rằng đội chủ nhà vẫn còn là một tập thể còn nhiều thiếu sót.

Matsui nói: “Việt Nam đã chơi rất tốt trong hiệp một. Đó là một hiệp đấu cho thấy rằng họ hoàn toàn có mong muốn đánh bại Nhật Bản chứ không phải đến đây chỉ để làm nền cho chúng ta.

Đã có rất nhiều sai lầm trong hiệp một, và chúng ta thi đấu rất rời rạc. Điều này là không thể tránh khỏi khi HLV đã thay đổi quá nhiều vị trí. Không thể tạo ra sự kết hợp thuần thục trên sân. Vâng, tôi không muốn thấy điều đó lặp lại khi chúng ta bước vào World Cup.

Cuối hiệp 2, Nhật Bản đã thực sự chơi bóng, nhưng sau cùng thì kết quả vẫn là hòa. Việt Nam là đội thấp nhất (bảng B). Trước trận, chúng ta từng nghĩ quan trọng là thắng. 1-0 là tốt rồi, thế nhưng thực tế không phải vậy”.

Matsui trong màu áo Sài Gòn FC

Matsui cho rằng với bài học rút ra từ trận đấu này, anh hy vọng ĐT Nhật Bản có thể chững chạc hơn, qua đó gặt hái thành tích tốt hơn tại VCK World Cup: “Tôi từng vào đến vòng 16 đội mạnh nhất World Cup, nhưng rõ ràng, người Nhật muốn bước tiếp vào vòng tiếp theo.

Hãy đến với tứ kết hoặc bán kết là tốt nhất. Tôi không muốn trận đấu kiểu này xuất hiện lại trong tương lai. Tôi đang hướng tới tương lai. Hy vọng đội tuyển hiểu điều này".

Matsui từng có 1 mùa giải thi đấu tại V-League cho Sài Gòn FC. Và anh đã để lại ít nhiều ấn tượng ở khả năng xử lý bóng uyển chuyển, tạo đột biến bằng những đường chuyền sáng nước.

Sau khi rời Việt Nam, tiền vệ 41 tuổi này trở về nước thi đấu cho đội hạng Ba YSCC Yokohama. Trong màu áo ĐT Nhật Bản, anh từng là trụ cột trong chiến tích vào đến vòng 1/8 World Cup 2010 và vô địch Asian Cup 2011.