Cung đường hoa giấy đẹp ngẩn ngơ dẫn vào Đại học quốc gia TPHCM

TPO - Những triền hoa giấy nối lấy nhau kéo dài hàng trăm mét tạo nên vẻ đẹp như trong phim đã cuốn hút các bạn sinh viên tìm đến check-in, lưu giữ nét thanh xuân. 

Tháng 3 về, những tràng hoa giấy dọc theo con đường Hàn Thuyên (phường Linh Trung, TP Thủ Đức) dẫn vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) lại bung nở rực rỡ, tươi thắm.

Năm nay, hoa nở nhiều hơn, tạo nên khung cảnh sắc hồng rực rỡ khắp một khu vực.
Với đặc tính dễ sinh sôi, nảy nở, hoa giấy mọc và phát triển mạnh mẽ ngay ở những nơi khô cằn, ít có điều kiện chăm sóc như ngoài đường sá, nơi công cộng.
Trong tiết trời nắng nóng kéo dài sau Tết như thời gian qua trên địa bàn TPHCM, hoa giấy dường như càng rực rỡ khoe sắc.
Các nữ sinh thích thú chụp cho mình những góc ảnh yêu thích với sắc hoa.

Dù đã tốt nghiệp đi làm, bạn Trần Thị Vân (cựu sinh viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM) cũng tìm về không gian này để chụp ảnh cùng những tràng hoa đang độ nở rộ đẹp mắt.

Tràng hoa giấy bao trùm tôn thêm nét nên thơ, yêu kiều cho các bạn nữ.

Khung cảnh lãng mạn, nên thơ nhờ những triền hoa nối tiếp nhau trên đường.

Thiếu nữ "đầu tư" thêm đạo cụ là chiếc xe đạp để lên hình thêm phần thơ mộng.

Với Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh (sinh viên năm 3, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM), con đường đầy hoa nở rộ tạo không khí phấn khởi trên cung đường đến trường.

“Mỗi ngày đi học mình đều đi ngang qua cung đường này. Mọi năm thì không thấy có nhưng năm nay hoa giấy lại nở rộ trên đoạn đường dài nên nhìn rất đẹp và thơ mộng”, nữ sinh chia sẻ.

Nữ sinh khoe nét rạng ngời cùng sắc hoa tím biếc rực rỡ.