Cố đô Huế lạ lẫm trong đêm Mồng Một Tết

TPO - Khác với không khí nhộn nhịp của Hà Nội, TPHCM vào đêm Mồng Một Tết, theo phong tục tập quán của người cố đô Huế, ngày đầu năm mới thường dành cho gia đình, thăm viếng người thân, chúc Tết họ hàng, bởi vậy khung cảnh đêm mồng Một Tết ở Huế rất tĩnh lặng. Có lẽ đây là đêm vắng vẻ nhất trong một năm của người xứ Huế. 

Dòng sông Hương vốn tập nập thuyền du lịch với tiếng đàn tiếng hát, thuyền buôn bán xuôi ngược, nhưng đêm Mồng Một Tết trở nên vắng lặng không một bóng con thuyền. Trên các ngả đường, người xuôi ngược đi chúc Tết, thăm viếng nhau và các hoạt động văn hóa, du lịch chủ yếu diễn ra vào ban ngày. 

Đêm đầu năm, dòng sông Hương lặng ngắt như tờ chảy qua kinh thành

Đường phố chính trước kinh thành đêm đầu năm cũng vắng bóng người qua lại. Theo nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn thì phong tục của người Huế là dành ngày Mồng Một Tết thăm viêng ông bà, chúc Tết người thân trong gia đình.   
 Ngay cả dân chạy xích lô cũng nghỉ Tết 
Du khách nước ngoài đi bộ tự tìm hiểu danh lam di tích trong đêm 
Quảng trường Ngọ Môn rộng lớn lác đác mấy bạn trẻ ở các tỉnh lân cận ghé chơi
Một bạn nhỏ nhòm qua lỗ khóa vào Tử Cấm Thành đóng kín
Không khí tĩnh lặng vắng vẻ lạ thường đã biến nơi đây thành chỗ lý tưởng cho các cặp đôi tâm tình
Màu sắc của kỳ đài. Thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch vào ban ngày và năm 2018 dự kiến sẽ có thêm nhiều hoạt động buổi tối để giữ chân du khách,
Những khẩu thần công cổ xưa như người lính gác kinh thành
Những người bảo vệ dân phố của phường Thuận Thành thay nhau trực gác suốt đêm để góp phần bảo vệ khu di tích văn hóa lịch sử