CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ

TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.

Video: CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng báo Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu.

Tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong trao 55 triệu đồng cho thân nhân của 11 nạn nhân bị thiệt mạng do ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ. Anh Nguyễn Văn Kỳ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ tiếp nhận và cho biết: “Xin cảm ơn đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong và CLB Bóng đá Hà Nội, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã về chia sẻ, hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng do bão, lũ, sập cầu Phong Châu. Chúng tôi cam kết sẽ trao tận tay thân nhân các gia đình có người bị tử vong nhanh nhất, sớm nhất”.

Sau đó, đoàn thiện nguyện đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu là hai vợ chồng anh Lương Xuân Thành và chị Nguyễn Thị Hường (ở khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ).
Đoàn thắp nén tâm nhang, mong hương hồn 2 anh chị được siêu thoát.
Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh thắp hương, chia sẻ nỗi đau với thân nhân của vợ chồng anh Thành.

Thay mặt đoàn thiện nguyện, nhà báo Vũ Tiến chia sẻ: “Hôm nay, đoàn thiện nguyện báo cùng CLB Bóng đá Hà Nội, Tỉnh đoàn Phú Thọ xin được chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình. Đoàn xin thắp nén hương để tưởng nhớ anh chị, mong hương hồn anh chị siêu thoát. Chúng tôi mong muốn được chung tay, góp phần nhỏ để gia đình có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn”.

Cầu thủ Duy Mạnh chia sẻ, động viên con trai 2 nạn nhân.

Chị Lương Thị Sáu, em ruột nạn nhân Lương Văn Thành kể lại, anh Thành bị bệnh, hôm đó là buổi khám cuối cùng trong đợt điều trị này. "Trên đường đi khám bệnh về thì hai vợ chồng anh chị gặp chuyện. Sự việc xảy ra quá đau lòng, thiệt thòi cho các con, tương lai của cháu sau này, học hành ra sao…”, chị Sáu nghẹn ngào.

Đại diện gia đình anh Lương Xuân Thành gửi lời cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Phú Thọ đã không quản đường sá xa xôi tới động viên, chia sẻ đau thương với gia đình.