Cuộc chơi đã kết thúc. Tuyển Việt Nam đã bước ra bên lề đấu trường AFF Cup theo một cách khó tin và "điên rồ" nhất. Thế nhưng với các CĐV Việt Nam, nỗi đau vẫn còn ở lại.
Đêm qua, tại Mỹ Đình, khán giả đã qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nếu khởi đầu trận đấu là sự hứng khởi đầy tự tin thì sau đó lần lượt là sự tiếc nuối, nỗi buồn, sự hoang mang và thậm chí là nghi ngờ.
CĐV đến sân với niềm hứng khởi
Họ kỳ vọng sẽ được chứng kiến và ăn mừng chiến thắng của đội nhà sau màn trình diễn thuyết phục của tuyển Việt Nam ở trận lượt đi.
Bóng chưa lăn, CĐV đã mơ mộng về ngôi vô địch....
... hay cuộc gặp Thái Lan ở chung kết.