Theo các báo cáo từ Palestine, trong số 18 người thiệt mạng có một gia đình bốn người, bao gồm hai đứa trẻ, được xác định là ông Mohammed Abu Zahra, vợ ông tên là Sajaa và hai con của họ - Karam và Sham.
Một phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi cuộc tấn công là một “tội ác ghê tởm” và một “cuộc thảm sát”.
Ít nhất 18 người tử vong sau vụ quân đội Israel không kích trại Tulkarm ở khu vực Bờ Tây đang bị Israel chiếm đóng, cơ quan y tế Palestine viết trên tài khoản Telegram của họ.
Một nhà hoạt động trong khu vực nói rằng cuộc không kích của Israel “đánh trúng một quán ăn uống trong tòa nhà bốn tầng”, và có “nhiều nạn nhân” tại bệnh viện.
Ít nhất một tên lửa đã bắn trúng một quán cà phê đông đúc ở khu phố al-Hamam trong trại tị nạn đông đúc Tulkarm khi người dân tụ tập ở đó, theo hãng thông tấn chính thức của Palestine Wafa.
Quân đội Israel đã xác nhận cuộc không kích ở miền bắc Bờ Tây, mô tả đây là một hoạt động chung do lực lượng an ninh nội địa Shin Bet và không quân thực hiện.
Lần đầu máy bay chiến đấu Israel không kích Bờ Tây trong 24 năm
Đây là lần đầu tiên Israel thực hiện một cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu ở Bờ Tây kể từ cuộc chiến Israel-Palestine thứ hai, diễn ra từ năm 2000 đến 2005. Israel đã chiếm đóng Bờ Tây từ năm 1967, và lực lượng của họ thường xuyên tiến vào các cộng đồng Palestine.
Bạo lực ở Bờ Tây đã gia tăng cùng với cuộc chiến ở Dải Gaza, bắt đầu sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10/2023. Quân đội hoặc cư dân Israel đã giết ít nhất 701 người Palestine ở Bờ Tây, theo cơ quan y tế Palestine.
Ít nhất 24 người Israel, bao gồm thành viên lực lượng an ninh, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của các chiến binh Palestine trong cùng thời gian, theo giới chức Israel.