Bảo Anh, Uyên Linh khoe sắc giữa vườn hoa hồng khổng lồ

TPO - Hai nữ ca sĩ cùng khoe nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ giữa vườn hoa hồng lớn nhất Việt Nam nhân sự kiện được tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tối 17/10, Bảo Anh trở thành tâm điểm của một sự kiện diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Ngay khi vừa xuất hiện, ca sĩ “Anh muốn em sống sao” nhận được nhiều sự quan tâm bởi ngoại hình xinh đẹp, rạng rỡ.

Cô mặc chiếc đầm trắng cách điệu và tự tin khoe dáng giữa vườn hoa hồng lớn nhất Việt Nam với 27.000 bông hoa được bố trí đầy ấn tượng, bắt mắt.

Nữ ca sĩ xinh đẹp và duyên dáng trong bộ váy trắng muốt vô cùng thanh lịch, tinh tế.

Thời gian qua, Bảo Anh chăm chỉ xuất hiện ở các sân khấu ca nhạc trong và ngoài nước. Cô được công chúng đánh giá cao bởi sự trưởng thành, “lột xác” từ hình ảnh cho đến phong cách âm nhạc.

Dù chạy show liên tục, song Bảo Anh cũng đang ấp ủ một vài dự án lớn sẽ được cô thực hiện và ra mắt trong thời gian sắp tới.

Bảo Anh thể hiện ca khúc Hello Vietnam với vũ đoàn MTE và 1 bài hát nằm trong album vol 1 của mình. 

Có mặt tại chương trình từ sớm, quán quân Vietnam Idol 2010 Uyên Linh cũng thu hút sự chú ý bởi ngày càng xinh đẹp, gợi cảm.

Cô diện chiếc váy ren thêu tinh tế ôm sát cơ thể và cài hoa lên tóc làm duyên.

Nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả bởi phong cách trình diễn tự tin, giọng hát cuốn hút và sự thân thiện, nhiệt tình khi giao lưu.

Trong chương trình, Uyên Linh hát lại các ca khúc quen thuộc của cô như Cám ơn tình yêu, Người hát tình ca... Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1987 còn không ngại mời khán giả lên sân khấu hát cùng, tạo không khí thoải mái. 

Đến nay, sau 5 năm bước chân vào showbiz, vị trí của Uyên Linh ngày càng được củng cố vững chắc. Cô vẫn thường được mời tham dự những chương trình âm nhạc lớn, góp mặt bên cạnh các diva và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác của làng nhạc Việt.

Có thể nói, Uyên Linh là một trong số hiếm những quán quân thành danh từ cuộc thi Vietnam Idol còn giữ được sức hút tới thời điểm hiện tại.

Ảnh: Khoa Nguyễn - Xuân Huy