Ảnh tàn phá di tích Đền Hùng

TPO - Thời gian gần đây, cảnh quan thiên nhiên khu Di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), bị tàn phá nghiêm trọng. Hàng loạt cây xanh bị chặt, đốt, hàng nghìn mét khối đất bị đào xới nham nhở, khiến người dân sinh sống gần đó và du khách không khỏi bức xúc.
Nhiều cây xanh bị chặt phá và bị đốt

> 'Xẻ thịt' voi phục

Nhiều cây xanh bị chặt phá và bị đốt. Ảnh: Minh Đức


Thời gian qua, một số người lạ mặt cho máy xúc, máy ủi đào xới khu vực Đền Hùng, lấy đi hàng nghìn mét khối đất tại đồi Cá Chuối. Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, không chỉ đồi Cá Chuối mà cả đồi Hóc Phân Sen và Mõm Ngựa, thuộc khu di tích Đền Hùng, đều bị cày xới. Một số khu vực khác, người ta còn chặt phá và đốt gần hết cả quả đồi.

Nhiều cây xanh bị đốn hạ tại đồi Cá Chuối.

Hàng nghìn mét khối đất tại đồi Hóc Phân Sen bị đào trộm.

Máy xúc nằm tại đồi Cá Chuối. Ảnh Chụp ngày 28 - 2. Ảnh: CTV

Máy xúc được cất giấu tại Công ty CP Việt Mỹ. Ảnh chụp ngày 2 - 3.

Ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Đền Hùng thấy sự việc theo chỉ dẫn của phóng viên.

Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh (xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, Phú Thọ). Tương truyền xa xưa, các vua Hùng lựa chọn nhiều nơi, cuối cùng mới tìm nơi đây làm nơi đóng đô. Trong các đợt khai quật khảo cổ ở Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Làng Cả…, các nhà khoa học phát hiện dấu tích tiêu biểu chứng minh đây là địa bàn sinh tồn của người Việt cổ thời Hùng Vương.

Tương truyền, 99 ngọn đồi nơi đây, vốn là 99 con voi phủ phục chầu núi Tổ, riêng một voi bất nghĩa, quay ngược lại bị chém đầu. Vì vậy, tại vùng này có một quả đồi có vết xẻ thành khe.

Theo Viết