Biệt thự gỗ này nằm ở một thành phố ven biển, nên được lấy cảm hứng từ những con sóng biển.
Mái nhà được thiết kế thành nhiều phần cao thấp khác nhau, tạo cảm giác như sự chuyển động của sóng biển.
Ngay lối vào ở cửa chính ở tầng 1, kiến trúc sư đã bố trí một khu vườn xanh mát kéo dài đến tận chân cầu thang. Điều này khiến con người có cảm giác giống như đang dạo chơi trong một khu rừng huyền ảo.
Tầng 2 là không gian riêng của gia đình, với các phòng ngủ được thiết kế có tầm nhìn toàn cảnh ra bãi biển.
Nhờ các cửa kính mở mà không gian trong nhà và ngoài trời, giữa hiên, ban công, phòng khách và phòng ăn như được kết nối liền mạch, không có ranh giới.
Ngôi nhà sử dụng gỗ làm vật liệu chủ đạo để tạo cảm giác ấm cúng và
gần gũi.
Lộc Liên
Theo Milcent Arquitetura