2.000 thanh niên TP HCM nhập ngũ

Bên cạnh nụ cười hẹn ngày trở về, những tân binh trong ngày hội tòng quân sáng nay cũng trào nước mắt trước sự bịn rịn của gia đình.

Sáng 19/2, sau hội trại tòng quân tối qua, hơn 2.000 thanh niên thuộc 12 quận, huyện của TP HCM lên đường nhập ngũ vào các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh thành phố. Đây là đợt giao quân đầu tiên trong năm 2014 của TP HCM. 

Thiếu tá Võ Văn Thọ, Trưởng ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh TP HCM cho biết, trong tổng số hơn 2.000 thanh niên thành phố nhập ngũ năm nay có 113 đảng viên (chiếm 5,46% so với chỉ tiêu; tăng 1,32% so với đợt 1 năm 2013), 538 thanh niên tốt nghiệp ĐH, CĐ, TCCN (chiếm 26,24% so với chỉ tiêu; tăng 2,06% so với đợt 1 năm 2013), đặc biệt có 380 thanh niên tình nguyện gia nhập Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân (Bộ Quốc phòng).

"Một điểm rất đáng được ghi nhận là ngày càng có nhiều thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, đến những vùng biển đảo xa xôi, tham gia bảo vệ Tổ quốc", Thiếu tá Thọ nói.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Đua tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ với tổ quốc.

Những đôi mắt đỏ hoe, bịn rịn trong phút chia tay gia đình, bạn bè của các tân binh.

Bà Quang Thị Ngọc Nga (55 tuổi) hôn tạm biệt con trai Hồ Quang Phúc (22 tuổi) và chúc con hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tân binh Nguyễn Trần Quang hôn tạm biệt mẹ là bà Trần Thị Tuyết (quận 3) trước khi lên đường gia nhập Lữ đoàn Hải quân 957. "Con sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và trở về với gia đình", Quang an ủi mẹ.

Phút giây chia tay bịn rịn không nói nên lời của đôi bạn trẻ.

Các tân binh hăng hái bước lên xe chuẩn bị gia nhập vào các đơn vị quân đội.

Chào con trai lần cuối trong buổi tiễn chân.

Đông đảo người thân, bạn bè của các tân binh đến thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp để đưa tiễn con em mình lên đường nhập ngũ sáng 19/2.

Theo Theo VnExpress