Xù - niềm ao ước của tôi!

TPO - Với cả nhà, Xù là niềm vui, là hạnh phúc rất lớn lao, chín tháng tuổi vậy mà bé thật nhanh nhẹn và dường như mọi người cảm nhận được rằng bé thật thông minh, hài hước. Xin chia sẻ với khoảnh khắc những bức hình đáng yêu của Bé.

Sinh ngày 13- 7- 2010, tên thật bé là Nguyễn Trần Tuyết Mai. Từ lúc sinh ra đến nay, ai ai cũng nói Mai giống cô của nó - là mình. Mình hạnh phúc vì điều đó, có đứa cháu gái thông minh, đáng yêu như Xù là điều mình cũng đã ước ao từ khi chị dâu mang bầu.

Mình muốn chia sẻ những khoảnh khắc khi bé đang dần dần lớn khôn bên gia đình.Những giây phút tuyệt vời nhất, khi Xù chơi đùa, từ lúc sinh ra, cho đến lúc biết nẫy, biết ngồi, biết bò và giờ đang tập đứng

 
 
 
 
 
 

Chia sẻ khoảnh khắc yêu thương

Bạn có thể gửi: Ảnh cưới, ảnh gia đình, bé yêu, cảnh đẹp và những giây phút khó quên bên bạn bè… Cùng chia sẻ với hàng triệu triệu bạn đọc của Báo Tiền Phong Online.

Khi gửi bộ ảnh (từ 5 đến 20 ảnh), các bạn đừng quên giới thiệu về bản thân hoặc nhân vật có trong ảnh (tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, sở thích). Quyền lựa chọn, biên tập ảnh thuộc về tòa soạn. Ảnh gửi về: khoanhkhac2011@gmail.com.

(Tòa soạn không chịu trách nhiệm về bản quyền, nhuận bút của các bộ ảnh)

Theo Viết