Tuyển Việt Nam: Xong nghĩa vụ, chờ nhân sự

TP - Đội tuyển Việt Nam đã làm xong nghĩa vụ ở vòng loại Asian Cup mà VFF vẫn chưa thể tìm người dẫn dắt cho mục tiêu trọng tâm AFF Cup 2014 trên sân nhà.
Ông Lê Hùng Dũng - ứng viên số một cho ghế chủ tịch VFF

Thời gian qua, ĐTQG cứ đá như rắn mất đầu, trong lúc chờ VFF đại hội để ổn định mặt tổ chức. Và nhiều chuyện cười ra nước mắt đã diễn ra.

Có lẽ chỉ ở Việt Nam, ngay trước một trận đấu trong khuôn khổ vòng loại giải Asian Cup, VFF cho đội tuyển quốc gia đá giao hữu với một đội bóng sinh viên. Một trận đấu giao hữu được FIFA xếp vào loại A trở thành một trận đấu cao cỡ … sinh viên.

Một trận đá giải vòng loại châu Á của đội tuyển bóng đá trên sân quốc gia Mỹ Đình mà vắng khán giả chẳng hơn gì trận giao hữu với sinh viên Hàn Quốc hai ngày trước đó ở Hàng Đẫy. Trong khi đó, trận giao hữu giữa U19 VN với U19 Arsenal thì đã sốt trên Facebook lẫn các báo mạng.

Dù thắng Hồng Kông 3-1 trong trận đấu cuối cùng nhưng cũng chỉ giúp ĐT Việt Nam gỡ gạc chút danh dự, chứ không thể xóa đi hình ảnh của một tập thể thất bại, mà nói rộng ra là thất bại của nền bóng đá.

Nếu nuôi tham vọng góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá châu lục thì đáng lẽ từ đầu, VFF phải vạch ra đường lối đúng đắn giúp ĐT Việt Nam đạt được kết quả cao nhất. Đằng này, sự quan tâm dành cho các cầu thủ đội tuyển là rất hạn chế. Lãnh đạo lâu lâu gặp mặt các thành viên đội tuyển theo kiểu qua loa chiếu lệ.

Đội tuyển Việt Nam năm 2014 cũng không có gì tươi mới mà nó chính là những hậu quả của năm cũ còn sót lại. Trong một năm, bóng đá chỉ ưu tiên cho U23 Việt Nam đá ở SEA Games 27 (cũng thất bại), để đội tuyển Việt Nam bơ vơ, thất bại nặng nề nhất trong các kỳ ASEAN. Đại hội VII cứ hoãn lên hoãn xuống.

Dự kiến ngày 25/3 tới, Đại hội VFF sẽ diễn ra sau gần một năm trì hoãn. Các đại biểu sẽ cho ý kiến về vấn đề mời thầy nội hay ngoại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và cả việc nên hay không nên giữ lại HLV Hoàng Văn Phúc.

Còn nhân sự, đến giờ này, ứng viên duy nhất cho chiếc ghế chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII là quyền chủ tịch Lê Hùng Dũng, dù bộ máy quản lý thể thao nước nhà không hề muốn một người không có chuyên môn bóng đá ngồi vào chiếc ghế quyền lực này.

Ngày 2/2, lãnh đạo TPHCM đã chính thức có văn bản xác nhận ông Dũng đủ điều kiện tham gia tranh cử chủ tịch VFF, trong đó có nhấn mạnh đến việc ngày 2/5 tới đây, ông Dũng sẽ chính thức về hưu.

Sau khi có thông tin ông Dũng đã đầy đủ thủ tục pháp lý để có thể ngồi ghế chủ tịch VFF, một số cán bộ của bộ máy thể thao nhà nước được giới thiệu vào VFF đồng loạt lên tiếng xin rút lui vì lo ngại về cách hành xử của ông Dũng. Mục tiêu đã rõ, nhân lực và nhân sự lại quá khó!