Tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp nến tri ân anh hùng, liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc

TPO - Hơn 500 đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh cùng các cựu thanh niên xung phong đã về Ngã ba Đồng Lộc để thắp những ngọn nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh để giữ vững huyết mạch giao thông và độc lập, tự do dân tộc.

Tối 20/7, 500 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đã đến tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) để tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ, cựu Thanh niên xung phong và nhân dân đã anh dũng hy sinh tại nơi đây trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Đây là sự kiện thường niên được Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tổ chức vào dịp tháng 7 để tri ân, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đến những thế hệ cha, anh đã cống hiến, hy sinh không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Hà Tân - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh và chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các cựu thanh niên xung phong, thế hệ trẻ đã dâng lẵng hoa, nén tâm hương với lòng thành kính, tri ân 10 nữ Anh hùng liệt sỹ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Chương trình Lễ Thắp nến tri ân là lời nhắc nhở mỗi cựu thanh niên xung phong và các bạn trẻ về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, từ đó xác định rõ lý tưởng sống, quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện, tích cực lao động, sáng tạo, cống hiến trí tuệ, công sức để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững, giàu mạnh, văn minh.

Chị Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chia sẻ, Ngã ba Đồng Lộc là yết hầu giao thông quan trọng trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch, nơi diễn ra cuộc đọ sức giữa ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân ta với vũ khí hủy diệt của đế quốc xâm lược. Với quyết tâm sắt đá “Tim có thể ngừng đập, nhưng đường phải thông”, dẫu trong khói lửa, đạn bom, cận kề cái chết nhưng hàng ngàn người vẫn kiên cường bám trụ.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hứa sẽ đoàn kết một lòng, tiếp nối truyền thống văn hóa, anh hùng và cách mạng của quê hương; khơi dậy ý chí, khát vọng trong mỗi đoàn viên, thanh niên; xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn”, nỗ lực phấn đấu, xung kích tình nguyện, sáng tạo, đem sức trẻ góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Các cựu TNXP từng tham gia chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc bồi hồi cảm xúc khi về thăm lại chiến trường xưa.

Những bài ca từng được hát trong mưa bom, bão đạn, hôm nay lại được cất lên trong những khát vọng mới của các thế hệ trẻ.

Đoàn viên thanh niên cầm trên tay những ngọn nến, đứng quanh hố bom nơi 10 nữ anh hùng TNXP hy sinh để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ.

Tháp chuông cao 37 m, gồm 7 tầng, 8 mái, nằm trên đỉnh núi Mác - biểu tượng của Khu di tích Đồng Lộc thắp sáng trong đêm.

Tại hồ sinh thái cạnh Tượng đài Chiến thắng, thanh niên thả hoa đăng để tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Hoạt động thắp nến tri ân và thả hoa đăng là việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện tấm lòng biết ơn của tuổi trẻ, của những người được hưởng cuộc sống trong nền hòa bình với các anh hùng, liệt sỹ và những người cống hiến cho quê hương, đất nước.