TỨ KẾT Champions League: Quỷ đỏ đụng Hùm xám

TPO - Lễ bốc thăm tứ kết Champions League đã khép lại. Có người vui, có kẻ lo lắng. Real Madrid vui vì có thể trả món nợ đã vay Dortmund mùa trước, trong khi M.U lo lắng khi phải đụng nhà ĐKVĐ Bayern Munich.

Bốn cặp đấu tứ kết Champions League mùa 2013-2014 đã lộ diện. Chỉ có một cuộc nội chiến, đó là cuộc đối đầu giữa hai đại diện Tây Ban Nha - Barcelona gặp Atletico Madrid.

Trước khi mùa giải 2013-2014 bắt đầu, Barcelona và Atletico Madrid đã gặp nhau ở hai trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha. Cả hai trận đều khép lại với tỉ số hòa (1-1, 0-0), nhưng Barcelona là đội giành Cúp vì ghi được bàn thắng trên sân khách. Trận lượt La Liga đi mùa này giữa hai đội cũng khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Đại diện còn lại của Tây Ban Nha, Real Madrid có thể hài lòng khi tái ngộ Dortmund. Bán kết Champions League mùa trước, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đụng Dortmund. Trận đấu tại Signal-Iduna-Park, Real Madrid thua tan nát 1-4. Trận lượt về họ thắng lại 2-0 nhưng như thế là không đủ để giành vé vào chơi trận chung kết (thua chung cuộc 3-4).

So với mùa trước, mùa này Real Madrid đã có thêm nhiều sự thay đổi. Điển hình nhất là việc HLV Jose Mourinho đã ra đi và Carlo Ancelotti về thay thế. Ngoài ra, họ cũng có thêm bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro Gareth Bale. Phía Dortmund vẫn thế, thậm chí còn đã mất đi ngôi sao sáng giá Mario Gotze, trong khi Robert Lewandowski thi đấu, nhưng hồn đã thuộc về Bayern Munich. Một cuộc phục thù là điều mà các ngôi sao của “Dải ngân hà” hướng tới.

Chelsea của nước Anh có thể tạm hài lòng. Lá thăm đưa họ gặp PSG. Đúng là PSG có giới chủ Qatar giàu có đỡ lưng, sở hữu rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng kinh nghiệm châu Âu là thứ mà đội bóng nước Pháp thua xa Chelsea. Đại diện thành London đã vô địch Champions League mùa 2011-2012, còn mùa trước vô địch Europa League. Chưa kể họ còn được dẫn dắt bởi Jose Mourinho, một chuyên gia đấu cúp và là một người mà giới chủ Qatar từng rất muốn mang về PSG.

So với Chelsea, M.U quả là gặp đen đủi. Thầy trò David Moyes đụng ngay ĐKVĐ Bayern Munich. So với mùa trước, mùa này “Hùm xám” xứ Bavaria còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Arsenal ở vòng knock-out đủ nói lên sức mạnh của thầy trò Pep Guardiola. Có lẽ nên chuẩn bị tâm lý bị loại. Quá khó để họ có thể gây bất ngờ.

Lượt đi tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào các ngày mùng 1 và mùng 2 của tháng 4. Barcelona, Real Madrid, PSG và M.U sẽ là những đội đá lượt đi trên sân nhà. Trận lượt về sẽ diễn ra vào các ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 4. Kết thúc vòng tứ kết, các đội sẽ lại bốc thăm tiếp để phân cặp tại bán kết.

Dưới đây là diễn biến chính của Lễ bốc thăm:

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

21/03/2014 17:37

Vào 18h00 tối nay (giờ Việt Nam), LĐBĐ châu Âu (UEFA) sẽ tiến hành bốc thăm phân cặp vòng tứ kết Champions League 2013-2014.

21/03/2014 17:38

Đây là mùa giải đầu tiên trong lịch sử Champions League, cả 8 đội hạt giống đều vượt qua vòng 1/8. Tây Ban Nha đóng góp tới 3 CLB tại vòng tứ kết là Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid, trong khi Đức có hai đại diện là Bayern Munich và Dortmund. Anh cũng có hai đại diện là Chelsea và M.U. Và suất cuối cùng thuộc về Pháp với gã nhà giàu PSG.

21/03/2014 17:39

Quang cảnh chuẩn bị cho buổi lễ bốc thăm.

21/03/2014 17:40

Thể thức bốc thăm từ vòng tứ kết không hạn chế, tức là hai đội bóng đồng hương vẫn có thể chạm trán nhau. Ngày diễn ra các trận lượt đi là 1 và 2 tháng 4, lượt về vào ngày 8 và 9 tháng 4. Lịch đá bán kết sẽ được công bố vào ngày 11/4 cũng tại Nyon, và vòng đấu này sẽ diễn ra vào các ngày 22 và 23 (lượt đi), 29 và 30 (lượt về). Trận chung kết sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 24/5 tại SVĐ Estadio Da Luz, thành phố Lisbon (Bồ Đào Nha).

21/03/2014 17:44

Trong 8 gương mặt ở tứ kết, M.U bị đánh giá thấp nhất. Không bất ngờ cho điều này khi thầy trò David Moyes đã trải qua quãng thời gian chật vật. Họ thua liểng xiểng tại giải quốc nội. Ngay như ở vòng knock-out, cũng phải nhờ tới màn lội ngược dòng ngoạm mục trên sân nhà trước Olympiakos (3-0), “Quỷ đỏ” nước Anh mới có vé đi tiếp.

Rất nhiều đội bóng muốn đụng độ M.U ở vòng tứ kết, nổi bật là PSG. Chính HLV Laurent Blanc đã công khai thừa nhận điều này trước báo giới. “Sẽ thật tuyệt vời nếu PSG được gặp M.U. Tôi thực ấn tượng với cái cách họ giành tấm vé đi tiếp. Họ đã phải đối diện với không ít khó khăn nhưng đã làm nên điều thần kì. Đó là một đội bóng mạnh. Tôi sẽ rất vui nếu được trở lại Old Trafford”, HLV Laurent Blanc chia sẻ. Khi còn là cầu thủ, Laurent Blanc từng có 2 mùa giải khoác áo M.U. Trong 75 lần ra sân, cựu trung vệ người Pháp đã ghi được 4 bàn thắng. Có lẽ vì thế mà ông muốn tái ngộ đội bóng cũ.

21/03/2014 17:48

Trước lễ bốc thăm, ngôi sao của Borussia Dortmund, hậu vệ Mats Hummels cho biết, đội bóng của anh sẵn sàng đụng độ một trong ba ông lớn MU, Chelsea hay Barca tại vòng tứ kết Champions League. “Tại tứ kết, tôi thích thi đấu với các đội bóng chưa gặp trước đây. Có thể là MU, Barca hay Chelsea”, Hummels nói. (XEM CHI TIẾT)

21/03/2014 17:52

“Ba CLB của La Liga lọt vào tứ kết rất mạnh, nhưng Chelsea mới là đội xuất sắc nhất. Tôi biết họ đã thua Aston Villa ở Premier League, nhưng CLB này đang thi đấu tốt tại Champions League”, Rooney trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail.

21/03/2014 17:55

Giới chuyên môn nhận định Real Madrid chính là đội bóng được đánh giá cao nhất, nhất là sau màn hủy diệt Schalke tới 9-2 ở vòng knock-out. Tất nhiên, những Barcelona hay Bayern Munich đều không thể coi thường. Bayern Munich là ĐKVĐ và đã thắng như trẻ che, trong khi Barcelona luôn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi cao. Trong khi với Mourinho trên băng ghế huấn luyện, Chelsea có thể tiến rất sâu ở mùa giải năm nay.

21/03/2014 17:59

Tất cả đang rất hồi hộp chờ đợi lá thăm may rủi sẽ tạo ra những cặp đấu ở vòng tứ kết.

21/03/2014 18:03

9 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới góp mặt ở tứ kết gồm Cristiano Ronaldo (Real), Lionel Messi (Barca), Franck Ribery (Bayern), Zlatan Ibrahimovic (PSG), Neymar (Barca), Andres Iniesta (Barca), Robin van Persie (United), Arjen Robben (Bayern) và Gareth Bale (Real). Cầu thủ duy nhất vắng mặt là Andrea Pirlo (Juve).

21/03/2014 18:05

Giống như những buổi lễ bốc thăm vòng sơ loại, vòng bảng và vòng 1/8, huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha, Luis Figo vẫn là gương mặt quen thuộc tham dự buổi lễ. Phát biểu về điều này, Figo cho biết anh coi đó là một "vinh dự" khi được là đại sứ cho Lisbon ở buổi lễ bốc thăm.

21/03/2014 18:09

Lễ bốc thăm bắt đầu.

21/03/2014 18:12

Cặp đấu đầu tiên đã lộ diện và đó là một cuộc nội chiến Tây Ban Nha: Barcelona gặp Atletico Madrid. Đây là lần đầu tiên, Barca và Atletico đối đầu với nhau tại đấu trường châu Âu.

21/03/2014 18:13

Cặp đấu thứ 2 là cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Đức:  Real Madrid gặp Dortmund. Một cuộc tái đấu đầy duyên nợ. Mùa trước Dortmund đã loạt Real Madrid ở bán kết.

21/03/2014 18:15

Ở cặp đấu thứ ba: PSG gặp Chelsea. Và như vậy, M.U sẽ đối đầu với nhà ĐKVĐ: Bayern Munich

21/03/2014 18:18

"Quả đáng lo ngại cho thầy trò David Moyes”, Simon Hart, phóng viên đi theo M.U, bình luận.

21/03/2014 18:20

Kết quả bốc thăm.

21/03/2014 18:32

"Jose Mourinho là một ngôi sao lớn. Ông là HLV của tôi ở Inter. Ông ta thật tuyệt. Lần đầu tiên ông gặp bạn gái tôi, Helena, ông ta thì thầm với cô ấy: “Helena, cô chỉ có một nhiệm vụ: Cho Zlatan ăn, giúp cậu ấy ngủ và làm cậu ấy hạnh phúc”. Ông ta nói bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi thích ông ta. Ông ta là chỉ huy trưởng của đội quân. Nhưng ông ấy cũng quan tâm đến mọi người. Ông nhắn tin cho tôi mọi lúc có thể ở Inter, đoán xem tôi đang làm gì".

Đây là đoạn trích cuốn tự truyện “I am Zlatan Ibrahimovic” (Tôi là Zlatan Ibrahimovic). Giờ thì Ibra có dịp đối đầu với ông thầy cũ khi lá thăm đưa PSG của anh gặp Chelsea của Mourinho tại tứ kết Champions League mùa này. 

21/03/2014 18:36

Sau khi nhọc nhằn vượt qua Olympiacos ở vòng knock-out, M.U đã đụng phải một “ngọn núi” thực sự, đó là đương kim vô địch Bayern Munich. Trong quá khứ, 2 đội đã gặp nhau tổng cộng 9 lần, Quỷ đỏ thắng 2, hòa 4 và thua 3 (ghi được 11 bàn và để lọt lưới 12 bàn).

Với phong độ và những nhân tố hiện có trong đội hình, thầy trò David Moyes khó có thể biến Hùm xám xứ Bavaria trở thành cựu vương ở sân chơi danh giá nhất lục địa già.

21/03/2014 18:46

Lá thăm đưa M.U gặp Bayern Munich ở tứ kết Champiosn League đã gợi lại trong lòng những người yêu mến “Quỷ đỏ” về ký ức ngọt nào năm 1999 tại Barcelona, nơi M.U có màn lội ngược dòng không tưởng để đăng quang. Nhưng kể từ sau lần thua Bayern Munich ở tứ kết Champiosn League mùa 2009-2010, M.U đã suy yếu đi rất nhiều. Ngược lại, Bayern thì lại mạnh mẽ lên.

21/03/2014 18:57

"Chúng tôi không được phép nhìn vào vị trí hiện tại của M.U trên BXH Premier League (hạng 7) để chủ quan. Bayern sẽ tới Manchester để chơi thứ bóng đá tấn công và ghi bàn", thủ quân Philipp Lahm của Bayern Munich bình luận về kết quả bốc thăm tứ kết.