Bà chủ tiệm cho biết, hơn một nửa khách hàng vào đây muốn nhiều hơn nữa, nhưng không có chuyện sex ở cửa hàng của bà.
Một người đàn ông cho biết, khi nghe tin cửa hàng khai trương đã tới ngay nhưng "không phải vì cần cắt tóc mà vì tò mò, rất tiếc là không được sờ vào người cô thợ“.
Tuy nhiên những pha va chạm, mơn trớn là có và do thợ chủ động làm.
Đây là tiệm cắt tóc "tình dục“ đầu tiên ở Đức. Hình thức kinh doanh mới của cửa hàng cắt tóc này làm cho các cửa hàng khác bất bình. Một chủ tiệm cắt tóc ở Hamburg cho biết, cửa hàng cắt tóc tình dục đã làm ô uế nghề cắt tóc của họ.
Theo Nguyễn Bình
Tuần Tin tức (Đức)