Thương ngày nắng về P2 tập 5: Đức (Hồng Đăng) 'bật' mẹ vợ

TPO - Gia đình Khánh- Đức (Lan Phương- Hồng Đăng) còn đang lục đục vì chuyện Đức lén cho chị gái vay tiền, nay lại thêm căng thẳng vì Đức nổi nóng với mẹ vợ, uống rượu say làm loạn trước sảnh chung cư. 

Tập 6 Thương ngày nắng về phần 2 tiếp tục là câu chuyện căng thẳng của gia đình Khánh- Đức (Lan Phương- Hồng Đăng). Vừa giấu vợ để bán vàng, cho chị gái vay tiền, Đức lại khiến Vân Khánh nổi điên vì dám to tiếng với mẹ vợ. Nguồn cơn bắt đầu từ việc bà Nga (NSƯT Thanh Quý) thấy em trai ham chơi, tiêu tiền phung phí nên đã bán con vẹt Messi mà cậu Vượng (NS Bá Anh) đang chăm sóc để lấy tiền đưa cho Vân Khánh. Messi cũng là con vẹt mà Đức vô cùng yêu quý.

Nghe tin Messi bị bán mất, Đức tức tốc chạy đến nhà mẹ vợ tìm cách chuộc lại con vẹt. Bà Nga trách Đức là không lo được tiền học cho con còn lao vào mấy thứ ham chơi vô bổ. Đức bỗng nổi nóng: "Không phải mẹ cứ không thích cái gì là mẹ lại cho là vô bổ. Không phải mẹ là mẹ vợ của con nên mẹ thích nói gì cũng được đâu nhé."

Đức tức giận vì Messi bị mẹ vợ bán mất.

Vân Khánh 'cạn lời' với ông chồng ham chơi, say xỉn.

Bà Nga tăng xông, Vân Khánh vội chạy đến thăm mẹ và gọi điện mắng chồng một trận. Đức cũng không xin lỗi và bức xúc cho rằng mình luôn bị nhà vợ coi thường. Cuối ngày, Đức uống say làm náo loạn cả sảnh chung cư, còn nhầm mẹ ruột là vợ. Trong cơn say, Đức nói mình "nhục như trùng trục, có con chim mà cũng không bảo vệ được". Anh còn đẩy bà Hiền (NSND Lan Hương) ngã dúi.

Trong tập 6, bà Kim Nhung (NSND Minh Hòa) càng tỏ rõ thái độ thù địch, đối đầu với Vân Trang (Huyền Lizzie). Bà Kim Nhung liên tục xoáy vào chuyện Vân Trang được chủ tịch cất nhắc, dù làm trưởng phòng marketing nhưng lại được giao làm kế hoạch kinh doanh cho công ty. Mượn chuyện nhờ Vân Trang chọn quần áo, bà Kim Nhung không ngừng gây khó dễ, xúc phạm cô.

Bà Kim Nhung luôn tìm cách xúc phạm, hạ bệ Vân Trang.

Khi Vân Trang mang trang phục đến nhà cho bà lựa chọn, bà chê bai bộ quần áo là "quê mùa", "rẻ tiền". Vì đã nắm được những thông tin về gia đình Vân Trang, bà mỉa mai: "Con gái của bà bán bún riêu leo lên được vị trí này thì đâu phải hạng xoàng".

Nghe bà Kim Nhung xúc phạm mẹ nuôi, Vân Trang liền phản pháo khiến bà cứng họng. Vân Trang nói mẹ bán bún riêu nhưng không để cô phải chịu đói chịu khát, không bỏ con chạy theo giàu sang phú quý. Vân Trang hỏi một câu khiến bà Kim Nhung sững sờ: "Cô làm mẹ được mấy ngày mà cô làm như mình hiểu biết thế ạ?".

Vân Trang đau đớn vì bị chính mẹ ruột xúc phạm.

Trong khi đó, Duy (Đình Tú) đứng trên tầng 2, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại căng thẳng giữa mẹ và người phụ nữ mà cậu đang theo đuổi. Mối quan hệ giữa Duy và Trang vẫn căng thẳng, ngượng ngùng sau khi Duy cưỡng hôn Trang và bị ăn một cái tát. Trang được Nguyên công khai theo đuổi nhưng lại tỏ ra ghen tuông khi nhìn thấy ảnh Duy đèo đồng nghiệp nữ trên đường. Chính cô cũng khó hiểu với sự ghen tuông của mình.