Thi đấu tệ, dàn sao MU bị 'sấy tóc' bởi HLV mới

TPO - Ralf Rangnick đã tỏ ra rất bực bội khi chứng kiến các học trò bị ép sân trong trận hoà 1-1 với Newcastle ở vòng 19 Ngoại hạng Anh sáng nay.

De Gea đã giúp MU sống sót rời sân của Newcastle

Sau quãng ngày đứt đoạn mạch trận vì bệnh dịch, cỗ máy của MU cũng đứt gãy hệ thống vận hành. Trước Newcastle rạng sáng nay, họ đã trải qua 90 phút hốt hoảng trước sức ép và sự nhuần nhuyễn của đối thủ.

Dù cho Newcastle chỉ đứng thứ hai từ dưới lên, 20 trận gần nhất chỉ thắng đúng một trận, còn lại thua tới 11, nhưng họ vẫn chơi trên chân trước đội bóng được đánh giá là mạnh hơn mình rất nhiều.

Cả trận, số pha sút trúng khung thành của Newcastle gấp đôi MU (8 so với 4). Riêng tiền đạo Saint-Maximin đã dứt điểm chuẩn xác bằng cả đội MU cộng lại. Và ít nhất thủ môn De Gea đã có tới hai pha cản phá không tưởng để từ chối những bàn thắng mười mươi của đối thủ.

Pha rướn người cứu thua xuất sắc của De Gea vào cuối trận giúp giữ lại 1 điểm cho MU

Như vậy, sau 4 trận dưới triều đại của Ralf Rangnick, Quỷ đỏ không trận nào ghi quá một bàn. Họ vẫn chưa cho thấy nhiều tiến bộ và có lẽ chỉ may mắn cùng tài nghệ của De Gea mới giúp đội bóng này chưa nhận trận thua đầu tiên dưới triều đại mới.

Không ngần ngại, Ralf Rangnick đã thẳng thừng chỉ những sai lầm trong cách vận hành của đội nhà. Ông tỏ rõ sự không hài lòng với các học trò.

Phát biểu trên BBC Sport sau trận đấu, Rangnick cho biết: “Tôi không hài lòng với màn thể hiện của toàn đội. Chúng tôi mắc quá nhiều lỗi không đáng có và bàn thua sớm không giúp công việc dễ dàng hơn.

Trong hiệp một, chúng tôi đã gặp khó khăn. Còn ở hiệp hai, chúng tôi chơi tốt hơn nhưng vẫn gặp vấn đề về năng lượng và thể chất. Các cầu thủ cần phải tiến bộ hơn về mặt này.

Chúng tôi không nên tìm kiếm những lời bào chữa. Chúng tôi phải đáp ứng các yêu cầu về tốc độ, nhịp độ, nhịp điệu, khả năng luân chuyển bóng. Đội đã có cơ hội ghi bàn nhưng Newcastle cũng vậy.

Tương tự như Rangnick, cựu danh thủ Gary Neville cũng nặng lời với các cầu thủ MU. Ông chỉ đích danh Ronaldo và Bruno để chỉ trích: "Tôi đang nói về Ronaldo, về ngôn ngữ kết nối trên sân. Anh ta cứ thế chạy mà không hề liên lạc với đồng đội. Bruno cũng rất lạc lõng. Họ là hai cầu thủ ngôi sao và là đầu tàu của đội, nhưng họ đã không thể chứng tỏ mình".