'Sao Tháng Giêng' trưởng thành từ hoạt động tình nguyện

TP - Hai Sao Tháng Giêng Hà Văn Tú (Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Lê Hải Phong (Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG HCM) đã truyền cảm hứng đến các bạn sinh viên dám thử thách bản thân, tham gia hoạt động phong trào, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn.

Dám thử thách bản thân

Sinh ra ở miền quê Quảng Ngãi, Lê Hải Phong, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TPHCM (UIT) có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Ba Phong mất (vì tai nạn giao thông) lúc Phong mới 9 tuổi là một cú sốc lớn với cả gia đình. Mẹ Phong phải vất vả gồng gánh nuôi hai anh em ăn học. Có những lúc gia đình gặp khó khăn về tài chính, mẹ chạy đôn đáo vay mượn khắp nơi. Chính hình ảnh của mẹ - người phụ nữ mạnh mẽ, dù phải hy sinh rất nhiều nhưng vẫn luôn dành cho hai anh em tình yêu thương và niềm tin tuyệt đối, đã tiếp thêm động lực để Phong không được phép gục ngã.

Hà Văn Tú (giữa) tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi

Từ nhỏ, nam sinh quê Quảng Ngãi có niềm đam mê với công nghệ, thường xuyên mày mò thiết bị, máy móc, máy tính. Chàng trai nuôi dưỡng ước mơ tiến sâu hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Phong thi đậu vào lớp chuyên Tin Trường THPT Chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi), rồi trở thành sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm tại UIT.

Trên hành trình là sinh viên UIT, Phong chinh phục rất nhiều học bổng tiếp sức đến trường. “Gia đình không có điều kiện kinh tế, việc trang trải học phí, chi phí sinh hoạt ở TPHCM luôn là áp lực lớn với tôi và gia đình. Tôi vẫn nhớ khi đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia với 27,75 điểm, Hội Khuyến học và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng 15 triệu đồng - món quà lớn nhất lúc đó. Chính khoản tiền này đã giúp tôi trang trải rất nhiều chi phí ban đầu, từ học phí, thiết bị học tập đến việc ổn định cuộc sống năm nhất ở môi trường mới”, Phong nhớ lại.

Lê Hải Phong tham gia vẽ tranh tường tại trường học

Học bổng Posco TJ Park trị giá 1.000 USD cũng rất có ý nghĩa với Phong. Đây là học bổng dành cho 2 sinh viên xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn của các trường thành viên thuộc ĐHQG HCM. Số tiền từ học bổng đã giúp nam sinh mua được một chiếc laptop mới - công cụ quan trọng để học tập và thực hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Phong tiếp tục nhận được học bổng Quỹ Tài trợ Khát vọng tương lai của Mirae Asset trị giá 25 triệu đồng, một trong những học bổng lớn nhất. Ngoài ra, những học bổng như Bồ câu trắng, UIT-COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Nguyễn Thái Bình… đã hỗ trợ nam sinh quê Quảng Ngãi giảm bớt gánh nặng chi phí trong suốt hành trình học tập.

Trong năm học đầu tiên tại UIT, Phong đặt mục tiêu tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện và phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường 2 năm liên tục. Từ cộng tác viên của các hoạt động Hội, Phong trở thành Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt. Cậu hiện đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên trường.

“Với tôi, khó khăn không phải rào cản mà là động lực để bản thân vươn lên, vượt qua chính mình. Tôi tin rằng, mỗi cố gắng hôm nay không chỉ là món quà dành tặng mẹ, mà còn là bước đệm bản thân tiến xa hơn trên hành trình chinh phục ước mơ và tạo dựng tương lai. Mỗi bạn sinh viên đều có tiềm năng và giá trị riêng. Hãy sống với tinh thần lạc quan, đừng ngại khó khăn, và luôn tiến về phía trước” Lê Hải Phong, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG HCM.

“Tôi muốn truyền cảm hứng để các bạn sinh viên dám thử thách bản thân, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, tham gia hoạt động phong trào. Đó không chỉ là cách để rèn luyện kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ mà còn giúp các bạn tìm thấy giá trị của bản thân qua việc sẻ chia, giúp đỡ những người xung quanh”, Phong chia sẻ.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG HCM, luôn khuyến khích các bạn sinh viên trong trường theo đuổi danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sao Tháng Giêng”. Hành trình phấn đấu chinh phục 2 danh hiệu cao quý này sẽ giúp các bạn hoàn thiện bản thân, phát triển toàn diện.

Tích cực hoạt động tình nguyện

Hà Văn Tú là một trong những sinh viên đi học xa nhà nhất tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Vượt hơn 1.000km từ quê nhà Thái Nguyên vào tận Tây Nguyên theo học y khoa, Tú gặp không ít khó khăn. Nhưng rồi chính những hoạt động Đoàn, Hội đã giúp chàng trai trẻ khám phá tiềm năng bản thân và nhanh chóng hoà nhập ở miền đất mới. Tú hiện là sinh viên năm thứ 5, ngành Y đa khoa, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột.

“Tình nguyện là dấu ấn thanh xuân thời sinh viên của tôi. Những ngày đầu, tôi theo các anh chị tham gia hỗ trợ hiến máu tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và có 9 lần tham gia hiến máu cho các bệnh nhân cần. Rồi tôi tham gia tiếp sức cho các sĩ tử trong thời gian thi THPT, Mùa hè xanh, Tết thiếu nhi, Trung thu cho em, Áo ấm cho em… Điều đó giúp tôi đến nhiều vùng quê ở Tây Nguyên, thêm yêu, gắn bó nơi đây”, Tú nói.

Nhiều chương trình tình nguyện do Tú và các bạn tự lên kế hoạch tổ chức, kêu gọi sự tham gia của tình nguyện viên và ủng hộ của mạnh thường quân. Kỷ niệm đáng nhớ hồi năm 2, cả nước đoàn kết phòng chống COVID-19, Tú xung phong nấu ăn cho nhiều nơi bị phong tỏa, tham gia trực chốt giao thông và trực tiếp lấy mẫu test cho người dân. Với đặc thù sinh viên ngành y, thời gian học lý thuyết, đi thực tập lâm sàng, trực tại các bệnh viện dày đặc, nên Tú luôn phải tìm cách cân bằng với niềm đam mê tình nguyện.

“Với những hoạt động tình nguyện dài ngày, vì vướng lịch học không đi cùng được, tôi chọn tham gia các giai đoạn hậu cần trước đó như lên kế hoạch, quản lý nhân sự, mua đồ, trang trí, gây quỹ… Mục đích cuối cùng là làm sao tiếp sức được nhiều mảnh đời khó khăn nhất có thể”, nam sinh Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột chia sẻ.

Với sự năng động, nhiệt huyết, chàng trai quê Thái Nguyên lần lượt nhận nhiều danh hiệu như Gương sáng tình nguyện, Sinh viên 5 tốt, cán bộ Hội có thành thích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh… và gần đây nhất là Giải thưởng Sao Tháng Giêng do T.Ư Hội SVVN trao tặng.