Sáng đầu tuần, người Hà Nội túa ra đường đông bất chấp mưa, rét và lệnh cách ly xã hội

TPO - Sáng 13/4, trời mưa cùng gió rét Người dân vẫn đổ ra ngoài đường rất đông, ghi nhận của PV tại ngã tư Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi-Ngã Tư Sở và ngã tư Ô Chợ Dừa cùng nhiều tuyến phố khác ở Hà Nội có nơi ùn tắc nhẹ    

Tại ngã tư Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi rất đông người đi làm san sát nhau mặc dù đã có lệnh phải giãn cách

Theo dự kiến, hôm nay 13.4 Bộ Y tế và các bộ ngành sẽ đưa ra ý kiến và có đề xuất tiếp theo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có cách ly xã hội sau ngày 15/4 hay không?

Chỉ thị giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được đưa vào áp dụng hơn 10 ngày nay. Nhưng những ngày gần cuối, người dân tỏ ra còn chủ quan thực hiện không nghiêm.

Đã có khá nhiều người dân tại Thủ đô Hà Nội bắt đầu cho thấy sự lơ là, chủ quan với việc giãn cách đề phòng dịch bệnh.

Đường phố sau những ngày im ắng nay lại bất ngờ huyên náo hơn, nhiều người dân đội mưa và đang trong thời gian giãn cách nhưng vẫn ra đường

 

Một bà cụ đứng ngoài đường ngắm phố phường

Gánh hàng rong quẩy vội vào phố

Trên một số tuyến phố chính như Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi,Ô Chợ Dừa... phương tiện đi đông đúc

Lực lượng an ninh trật tự tham gia hỗ trợ cảnh sát giao thông phân luồng tránh ùn tắc trong giờ cao điểm đi làm đầu tuần

Những chỗ dừng đèn đỏ, mật độ xe đông nên khoảng cách đỗ các xe rất sát nhau .

 Một gia đình đưa con đi trên đường dưới trời mưa gió rét

Hình ảnh tấp nập diễn ra tại nhiều nơi trong thành phố.