>> Hơn 65% thí sinh đăng ký đến làm thủ tục thi đại học
Sáng nay, 4/7, bố con bác Đỗ Hồng (Hoài Đức, Hà Nội) dậy từ bốn giờ sáng. "Mưa to, đường xấu nên đến 6h30 phút, bố con tôi mới đến được phòng thi, vừa kịp giờ".
Không chỉ bố con chú Hồng phải dậy từ sáng sớm đi thi mà nhiều vị phụ huynh cũng thấp thỏm không kém: "Nhà trọ ngay gần trường thi nhưng vẫn phải dậy sớm chuẩn bị mọi thứ, quên đồ dùng gì thì khổ.
"Mưa thì mát nhưng lại lo mưa to, dễ tắc đường, sợ muộn thi của con" - bác Lê Quân (Đông Anh - Hà Nội), đưa con thi vào trường Đại học Bách Khoa, cho biết.
Bác Nguyễn Ngọc Quyền (Thọ Xuân - Thanh Hóa) vừa đưa con đến trường thi, lo lắng "Trời mưa, bố con tôi bị ướt. Tôi lo cháu bị ngấm nước mưa, ốm thì chết".
Ngoài trường thi, bất chấp trời mưa, người nhà của thí sinh vẫn đứng, ngồi chờ đợi sĩ tử.
Chùm ảnh phóng viên TPO ghi lại sáng nay: