Ông trùm vừa bị bắt đang tìm cách ra tù

TPO - Đội ngũ pháp lý của Diddy đang kháng cáo quyết định của thẩm phán yêu cầu nam rapper phải ở lại nhà tù Brooklyn trong lúc chờ xét xử tội buôn bán tình dục vào ngày 9/10.

Sean Diddy Combs đang kháng cáo quyết định của thẩm phán buộc nam rapper ngồi tù trong thời gian chờ xét xử tội trao đổi, tấn công tình dục. Luật sư của ông trùm hip hop đệ đơn lên Tòa phúc thẩm liên bang số 2 của Mỹ.

Diddy đang bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, Mỹ từ ngày 17/9. Nam rapper không nhận tội sau khi bị cơ quan điều tra cáo buộc sử dụng quyền lực để dụ dỗ nạn nhân nữ, sử dụng chất cấm, thuê đối tượng mại dâm trong tiệc trụy lạc.

Trước đó, đại diện pháp lý của Diddy yêu cầu tòa hủy bỏ phán quyết của Thẩm phán Andrew L Carter và trả tự do cho thân chủ. Người này đề xuất nam rapper bị quản thúc tại dinh thự riêng ở Florida, có GPS giám sát và hạn chế nghiêm ngặt số người đến thăm. Tuy nhiên, Thẩm phán Carter bác bỏ đề xuất.

Thẩm phán Andrew L Carter cho rằng số tiền bảo lãnh 50 triệu USD là "không đủ" cho việc cộng đồng được an toàn trước vụ án của Diddy. "Không có điều kiện hợp lý nào để chúng tôi trả tự do cho Diddy. Chúng tôi không thể ngăn chặn nguy cơ anh ấy đe dọa, làm hại nhân chứng", thẩm phán nói.

Nhóm pháp lý đang tìm cách để Diddy ra tù.

Marc Agnifilo, luật sư của Diddy, đề xuất chuyển Diddy từ nhà tù Brooklyn - nơi xuất hiện bạo lực tràn lan, điều kiện sinh hoạt không đảm bảo - đến nhà tù ở Quận Essex, New Jersey. Tuy nhiên, ý định này không được thông qua. Diddy vẫn bị tạm giam tại nhà tù Brooklyn, chờ hầu tòa ngày 9/10.

Theo luật sư Meesha Moulton, Diddy phải cân nhắc trước quyết định xuất hiện tại buổi triệu tập. "Có lý do để luật sư khuyên thân chủ không nên lên bục khai. Việc tự đưa lời khai trong phiên tòa của chính mình khiến bị cáo chịu sự thẩm vấn chéo từ phía công tố", luật sư nói.

Luật sư cũng nói thêm rằng quá trình thẩm vấn gây mệt mỏi tinh thần, bị cáo dễ đưa ra lời khai bất hợp lý và gây bất lợi trong việc bào chữa, dễ đưa Diddy "vào tròng".

"Nếu Diddy bối rối, việc ra tòa làm chứng gây hại cho ông ấy nhiều hơn là có lợi. Mức độ giám sát gây tổn thương lớn về mặt cảm xúc. Ông ấy phải vật lộn để giữ bình tĩnh dưới áp lực, điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến nhìn nhận của bồi thẩm đoàn về ông ấy", luật sư nói thêm.

Theo Mirror, bản cáo trạng dài 14 trang chống lại Diddy vẽ nên bức tranh khắc nghiệt. Trong đó, ông trùm hip hop bị cáo buộc "lạm dụng, đe dọa, ép buộc phụ nữ và những người khác để thỏa mãn ham muốn tình dục, dùng quyền lực che giấu hành vi phạm tội" trong nhiều thập kỷ.

Các công tố viên cũng buộc tội ông trùm hip hop "tạo ra doanh nghiệp tội phạm", nơi các thành viên và cộng sự tiếp tục phạm tội như "buôn bán tình dục, cưỡng bức, hối lộ và cản trở công lý".