Những bó cúc hoạ mi 'sống sót' sau mưa lũ khoe sắc giữa phố phường Thủ đô

TPO - Dù phần lớn diện tích bị hư hại do ảnh hưởng của siêu bão YAGI, số lượng ít ỏi hoa cúc họa mi còn lại vẫn tô điểm lên phố phường giữa mùa thu Hà Nội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ mùa hoa cúc họa mi ở Hà Nội chịu thiệt hại nặng nề do siêu bão Yagi hồi đầu tháng 9/2024. Phần lớn diện tích hoa bị ngập úng và chết.

Trao đổi với phóng viên, bà Thai (quê Bắc Giang), người bán hoa dạo trên phố Phan Đình Phùng, cho biết: “Sau bão lũ, hoa gần như hỏng hết. Giá đắt mà hầu như không có để mua. Ngập nước lâu ngày, cây hoa hỏng hết, không còn gì".

Những năm trước, bà Thai cũng thường xuyên mang cúc họa mi từ Bắc Giang lên Hà Nội bán, nhưng năm nay, ở quê của bà cũng bị ngập lụt sau bão số 3, hoa cũng hỏng gần hết.

"Giá hoa dao động từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng cho một bó nhỏ, đắt hơn các năm trước rất nhiều", bà Thai thông tin.

Ghi nhận của phóng viên, tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ), vẫn có nhiều hàng bày bán cúc hoạ mi. Tuy nhiên, hoa không được đẹp như nhiều năm trước, đồng thời, giá cũng tăng rất cao do khan hiếm.

Bà Thai - bán xe hoa dạo ở phố Phan Đình Phùng cho biết: “Sau bão lũ, hoa gần như hỏng hết, giá đắt lên nhiều mà hầu như không có để mua".

Những bó cúc hoạ mi bày bán trên phố Hà Nội.

Cúc hoạ mi bày bán ở phố phường Hà Nội.

Theo những người buôn bán hoa, giá cúc hoạ mi dao động từ 100.000 - 150.000 đồng/bó nhỏ.

Cúc hoạ mi là loại hoa khá độc đáo, có vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế, từ lâu đã được coi như một "đặc trưng" trên phố phường Hà Nội mùa thu.

Nhiều bạn trẻ, phụ nữ tranh thủ chụp ảnh cùng hoa cúc hoạ mi và các loại hoa rực rỡ khác trong những ngày thu Hà Nội.