Người lao động nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng nóng đầu hè

TPO - Nóng rát da thịt, mồ hôi nhễ nhại là hình ảnh rất dễ bắt gặp ở những người lao động trên đất Thủ đô trong đợt nắng nóng nhất kể từ đầu hè.

Sau chuỗi ngày giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, nhiều người lao động đã trở lại nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt khiến cho công cuộc mưu sinh của không ít người lao động trở nên vất vả hơn.

Thời tiết nắng nóng, không khí ngột ngạt bao trùm Thủ đô từ sáng sớm đến chiều tối.
Đội xe ôm công nghệ cao luôn phải di chuyển dưới cái nắng nóng kéo dài.
Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác giữa trời nắng gay gắt đầu hè.
Người bán hàng hoa len lỏi giữa phố sá Hà Nội.
Hai người phụ nữ mưu sinh giữa trưa nắng đầu hè

Công nhân miệt mài thi công trên trục đường Láng.

Tào phớ là một món ăn giải nhiệt mùa hè được nhiều người dân Thủ đô ưa thích. Tuy nhiên, theo lời anh Cường, để bán được hết thùng này, anh phải đạp xe liên tục khoảng 3-4 tiếng đồng hồ trong cái nắng gay gắt gần 40 độ C.

Những chiếc xe bán hàng rong xuất hiện tương đối nhiều trên các con phố Thủ đô những ngày này.

Một quán trà đá trơ trọi trên đường Trường Chinh.

 Dừng đèn đỏ trên đường, chị Minh tranh thủ kiểm tra điạ điểm giao hàng. "Tôi đi chở hàng thế này cũng được gần 10 năm rồi, quen với khí hậu khắc nghiệt rồi" chị Minh chia sẻ

Nhiệt độ ngoài trời ở Thủ đô Hà Nội từ trưa đến cuối giờ chiều có lúc lên tới 40 độ C. Không có gió, hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên càng khiến không khí thêm ngột ngạt. 

Người buôn bán mũ bảo hiểm xe máy tranh thủ dỡ đồ bày bán trên vỉa hè.