Người Hà Nội đốt lửa sưởi ấm, nướng ngô khoai giữa đêm đông giá lạnh

TPO - Trong đêm đông giá rét đầu mùa, nhiều người trẻ Hà Nội đã tìm đến những hàng bán ngô, khoai nướng để thưởng thức những món ăn dân dã mà nóng hổi, các quán vỉa hè luôn trong tình trạng đông đúc.

Giới trẻ Hà Nội tìm đến những hàng ngô, khoai nướng khi gió đông lạnh đổ về.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, đêm 2/12, miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại, nền nhiệt phổ biến từ 14 - 17 độ C. Ghi nhận của Tiền Phong lúc đêm tại khu vực hồ Tây, đường Lạc Long Quân, Chùa Láng... rất đông các bạn trẻ tụ tập ăn ngô, khoai nướng để sưởi ấm.

Những quán ngô, khoai nướng đều tấp nập khách ra vào.

Ngô nướng và khoai nướng trên bếp than hồng là những món ăn yêu thích của người Hà Nội trong những ngày lạnh giá như thế này. Các món ăn vặt như trứng nướng, xúc xích chiên... cũng rất đắt hàng.

Hàng dài bạn trẻ ngồi thưởng thức ngô nướng.

Một số nhóm bạn rủ nhau đi ăn đêm, ăn uống, trò chuyện để quên đi cái lạnh.

"Thời tiết lạnh như này mà được ăn khoai nướng, ngô nướng thì thật tuyệt vời, đây là một khí trời chỉ có trong mùa đông ở Hà Nội", bạn Diễm Ly (SN 2002, quê Hà Nam) chia sẻ.

Chị Lê Thị Dung (Chủ quán tại đường Lạc Long Quân) cho biết: "Thời tiết lạnh này rất đông các bạn trẻ đến ăn để sưởi ấm, hàng của tôi bán đến 1 giờ sáng, mỗi đêm bán được khoảng 400 - 500 bắp và hơn 200 củ khoai".

Trời lạnh, nhiều bạn trẻ ngồi co ro để thưởng thức đồ ăn.

Những quán nước ven đường trở nên bắt mắt mọi người hơn khi có những đống lửa bập bùng đỏ lửa.

Nhiều nhóm bạn không ngại trời lạnh khi có thể ngồi uống nước và sưởi ấm quanh bếp lửa.

Nhiều bạn trẻ rủ nhau đi ăn lẩu, nướng để tận hưởng ngày gió lạnh.

Gần 23 giờ đêm, một quán bán ngô, khoai nướng tại đường Chùa Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) vẫn đông nghịt khách.

Càng về khuya, lượng khách ít dần, nhiều tiểu thương vẫn buôn bán bất chấp thời tiết lạnh giá.