
Trưa 24/2 (14 tháng Giêng), dù nắng gay gắt nhưng hàng nghìn người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài chờ đến lượt mình vào chính điện của chùa Ngọc Hoàng (quận 1) để làm lễ chuyển vận.


Khi đến đây làm lễ, mọi người đều đi vòng quanh sân chùa với ý nghĩa là luân chuyển vận may, đưa những điều không may mắn đi và đón vận may mới về.

Một sư thầy của chùa cho biết, lễ hội có từ xa xưa vào dịp đầu năm để cầu mong bình an, may mắn, tài lộc. Mỗi năm, cứ đến dịp này là chùa đón tiếp hàng nghìn người đến cầu may.

Thời tiết TPHCM những ngày này khá oi bức, nhưng nhiều người vẫn đứng xếp hàng để được vào làm lễ.
Theo quan niệm, nếu được đóng mộc vào quần áo dịp đầu năm thì cả năm sẽ gặp được nhiều điều may mắn.
Đến trưa, người dân vẫn tiếp tục đổ về chùa Ngọc Hoàng để làm lễ, thắp nhang cầu bình an, may mắn trong dịp lễ chuyển vận.