Trung Quốc:

Người đàn ông xích cổ trong phòng để… cai rượu

TPO - Một người đàn ông nghiện rượu ở Trung Quốc đã chấp nhận đeo xích và nhốt mình trong một căn gác nhỏ hẹp để… cai rượu.

Theo Shanghaiist, anh Zhang Rui (30 tuổi), sống tại Bạng Phụ, tỉnh An Huy từng là một tài xế. Tuy nhiên, cách đây 6 tháng, anh Zhang rơi vào cảnh suy sụp vì nghiện rượu. 

Không còn lựa chọn nào khác, anh này đã đồng ý để bị xích trong một căn gác nhỏ hẹp với hi vọng có thể cai được rượu. 

Zhang Rui hàng ngày ở trong căn gác chỉ khoảng 10m² của gia đình. Zhang đeo một chiếc xích ở cổ và có một ổ khóa. Chuỗi xích dài khoảng 4m vì vậy anh có thể di chuyển quanh căn phòng của mình.

Trong căn gác chật chội, Zhang ít khi ngủ, chỉ ăn một chiếc bánh bao một bữa. Zhang có một chiếc máy tính xách tay để bầu bạn tuy nhiên anh này cũng thường trở nên cáu kính và nhiều lần cố gắng tháo xích. 

Mẹ của Zhang cho hay, bà không biết con trai sẽ phải chịu cảnh bị xích trong căn gác để cai rượu bao lâu nhưng đây là cách duy nhất để giúp anh ta trở lại như trước đây.

Theo Theo Shanghaiist