Nghị lực đáng kinh ngạc của bé gái nhỏ nhất hành tinh

TPO - Kenadie Jourdin-Bromley, sống tại Ontario Canada, 12 tuổi nhưng chỉ lớn bằng một em bé 2 tuổi, bác sỹ thậm chí còn cho rằng Kenadie chỉ sống được vài ngày sau sinh.

Kenadie Jourdin-Bromley bị mắc hội chứng 'tí hon' bẩm sinh, đây là một căn bệnh rất hiểm gặp. Hiện nay trên thế giới chỉ có khoảng 100 người từng mắc chứng bệnh này.

Khi mới sinh ra, cô bé chỉ nặng hơn 1kg và dài 27cm. Đến nay, Kenadie 12 tuổi nhưng chỉ có chiều cao cân nặng của một em bé 2 tuổi. Cô bé được coi là người nhỏ nhất thế giới bởi thường những người mắc chứng bệnh này sẽ qua đời vài ngày sau sinh.

Bà Brianne mẹ của cô bé, 36 tuổi, cho biết: "Tôi đã tưởng như mình hết hy vọng khi các bác sỹ trả con về với tôi. Nhưng, tạ ơn chúa, sau 12 năm, con bé vẫn khoẻ mạnh bình thường."

Theo nhận xét của mọi người xung quanh, Kenadie là một cô gái có ý chí 'thép', tinh thần thể thao và rất quyết đoán, độc lập.

Kenadie luôn phải đối mặt với những mối đe doạ sức khoẻ nghiêm trọng bao gồm xương dễ vỡ, nguy cơ vẹo cột sống, chứng phình động mạch,... nhưng cô bé luôn đấu tranh đến cùng. Hiện Kenadile nằm trong Top những học sinh giỏi nhất của thành phố Ontario, Canada.

Kenadie khi mới sinh ra nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của bố 
Cô bé rất thích thể thao và đặc biệt học rất giỏi 
Cô bé chụp hình cùng một người bạn cùng lớn