Ngày cuối cùng của năm, thảnh thơi dạo bước ngắm đồ 'thời ông bà anh'

TPO - Ngày cuối năm thảnh thơi dạo bước tại phiên chợ đồ cổ ở phố Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm), không ít du khách tìm thấy những món đồ ưng ý trong tâm thế hoài niệm về cuộc sống "thời ông bà anh".

Chợ hoa Tết truyền thống nằm trên các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh tới Hàng Cót) thuộc không gian khu Phố cổ Hà Nội. Ngoài hoa tươi, hoa đào, quất, đồ trang trí v.v.., trong lòng chợ hoa Tết, còn có "phiên chợ" khá thu hút du khách: Chợ "đồ cổ".

Chợ "đồ cổ" này mỗi năm chỉ họp một lần vào dịp giáp Tết, bày bán đồ cũ, đồ giả cổ, đồ xưa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống.

Những món đồ tưởng như cũ kỹ nhưng lại khá thu hút sự quan tâm của du khách, nhất là những người hay hoài niệm.

Trong phiên chợ độc đáo này, không ít du khách tìm thấy những món đồ ưng ý trong tâm thế hoài niệm. Cầm trên tay món đồ xưa, người lớn tuổi thấy trong lòng cứ ngân nga "Đập cổ kính ra tìm bóng/Xếp tàn y để dành hơi". Nhìn món đồ cũ, lớp thanh niên hoài nhớ về một thời "ông bà anh".

Theo những người bán hàng ở đây, có những món đồ xưa chỉ bày ra để mọi người chiêm ngưỡng chứ không bán.

Bát sành, bát sứ trong cuộc sống người Việt xưa.

Tiền giấy cotton của Việt Nam với nhiều mệnh giá.

Đồng xu cổ với nhiều hình dạng, giá trị khác nhau.

Đèn dầu dường như chỉ còn xuất hiện ở những phiên chợ đồ cổ.

Nhiều món đồ khiến du khách ngắm nghía mãi không rời.

Rất nhiều món đồ thời "ông bà anh" để chiêm nghiệm, hoài niệm.

Những chiếc đồng hồ bằng pin đời đầu.

Bình được làm bằng đồng thau với nhiều họa tiết, hoa văn.