Một phụ nữ ở Sài Gòn nghi bị cướp sát hại

Đi làm về, thấy phòng trọ không khóa, người chồng đẩy cửa vào thì phát hiện vợ nằm úp mặt xuống nệm với vết cứa ở cổ. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, nhiều tài sản có giá trị đã mất.

Ngày 31/1, các đội nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an quận Bình Tân điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h50 ngày 30/1, anh Đấu, chồng chị Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, quê ở Bạc Liêu) đi làm về đến phòng trọ ở đường Phan Đình Thông phường An Lạc thấy cửa không khóa.

Tưởng vợ sang nhà hàng xóm nên anh này đẩy cửa vào nhà. Lúc này người chồng hoảng hốt khi phát hiện vợ nằm úp mặt trên nệm với vết thương trên cổ đang chảy máu, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, nhiều tài sản có giá trị đã mất.

Nghe tiếng chồng nạn nhân tri hô, người dân xung quanh đã đến trợ giúp. Tuy nhiên do mất nhiều máu, bị hại đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nghi đây có thể là vụ giết người, cướp tài sản.

Theo Theo Zing