Mặt nạ kinh dị làm huyên náo chợ Trung thu phố cổ

Nhiều du khách dạo chơi chợ Trung thu Hàng Lược, Hàng Mã (Hà Nội) bị giật mình, kinh hãi bởi những chiếc mặt nạ hình đầu lâu bỗng dưng nhào ra trước mặt.

Chợ Trung thu phố cổ nhiều năm gần đây không còn mang nét truyền thống của văn hóa Việt khi đồ chơi Trung Quốc lấn át với đủ chủng loại, kiểu cách, màu sắc rực rỡ, rất thu hút trẻ em.

Nhiều bạn trẻ lấy làm thích thú đeo những chiếc mặt nạ kinh dị ra đường trêu đùa khiến nhiều phụ nữ và trẻ em sợ hãi.

Để đóng vai "thần chết", thanh niên này còn cầm thêm chiếc gậy rồi đứng dưới lòng đường khua khoắng.

Tối 31/8, (một tuần trước Trung thu) nhân nghỉ lễ Quốc khánh, rất đông bạn trẻ và gia đình đưa con lên phố Hàng Mã, Hàng Lược chơi khiến cả tuyến phố chật ních người.

Người quá đông cũng khiến cho các nhóm móc túi được thể hoành hành. Đã có người bị mất ví tiền mà không biết kêu ai.

Các mặt hàng truyền thống như đèn ông sao, cá chép, đèn lồng, trống, đèn kéo quân.. . không được nhiều trẻ em ưa thích.

Một em bé được người lớn mua cho cặp kính nhựa - đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc.

Một bộ tóc giả đủ loại màu sắc bán từ 100.000 đến 200.000 đồng, thu hút khá nhiều người mua.

Bé Na (4 tuổi) được bố mẹ sắm cho một bộ màu vàng óng.

Còn các chàng trai, cô gái cũng đua nhau kiếm các đồ trang trí.

Vẻ mặt lạ lẫm của một em bé người nước ngoài khi lách qua đám đông trên phố bán đồ Trung thu.

Người bán đèn ông sao chật vật chờ đợi khách.

Một trong số ít gia đình chọn mua đồ trung thu truyền thống.

Theo Theo Zing