Lễ kết nạp Đảng trên sóng nước Hoàng Sa

Cùng với tin giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã dịch chuyển khỏi vùng biển Việt Nam, các chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4034 đã tổ chức buổi lễ kết nạp đảng viên mới ngay trên sóng nước Hoàng Sa.

Đêm 15 rạng sáng 16/7, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã dần dịch chuyển khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cùng thời điểm ấy, Chi bộ tàu Cảnh sát biển 4034 đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 2 đảng viên mới. Giữa muôn trùng sóng nước Hoàng Sa, buổi lễ kết nạp trang nghiêm càng thêm ý nghĩa.

Các cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4034 tự tay trang trí, chuẩn bị cho buổi lễ nghiêm trang.

Thượng úy Lê Hồng Quân - Bí thư Chi bộ, Chính trị viên tàu CSB 4034 - cùng cán bộ, chiến sĩ trên tàu trang trí cho buổi lễ.

Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra đúng ngày 16/7, ngày Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.

Một chiến sĩ được kết nạp Đảng đọc lại lời tuyên thệ trước khi buổi lễ diễn ra.

Căn phòng nhỏ vốn là nơi sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4034 trở thành nơi tổ chức buổi lễ trang trọng, đầy ý nghĩa.

Hai chiến sĩ Lâm Văn Điện (máy tàu) và Trương Văn Trọng (pháo thủ) đã vượt qua quá trình thử thách, được bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Lễ chào cờ trang nghiêm bắt đầu buổi lễ kết nạp đảng viên mới.

Vinh dự và tự hào, Thiếu úy Trương Văn Trọng đọc Đơn xin vào Đảng.

Thượng úy Lê Hồng Châu - Bí thư Chi bộ, Chính trị viên tàu CSB 4034 - đọc Quyết định Kết nạp Đảng.

Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi thấy trách nhiệm của mình phải phấn đấu hơn nữa, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một người đảng viên” - Thiếu úy Trương Văn Trọng chia sẻ sau khi nhận Quyết định Kết nạp Đảng.

Hai đảng viên mới đọc lời tuyên thệ, xin thề trước cờ Đảng.

Các cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4034 chia sẻ niềm vui với 2 đảng viên mới.

Theo Tiến Nguyên

Theo Dân Trí