Không được yêu, tự tử bằng lá ngón

TPO – Không được gia đình cho cưới vì chưa đủ tuổi, hai người ăn lá ngón để được chết bên nhau. Cô gái chết khi đang ở tuổi 16, còn chàng trai được cứu sống.

Không được yêu, tự tử bằng lá ngón

TPO – Không được gia đình cho cưới vì chưa đủ tuổi, hai người ăn lá ngón để được chết bên nhau. Cô gái chết khi đang ở tuổi 16, còn chàng trai được cứu sống.

Lá ngón. Ảnh: Tuổi trẻ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vừa tiếp nhận một ca cấp cứu ngô độc lá ngón. Theo đó, đêm 12 – 6, anh Đèo Văn Hưởng (18 tuổi) và người yêu là chị Lục Thị Đ (16 tuổi), ở bản Mở, xã Khoen On, huyện Than Uyên (Lai Châu) đã tìm đến cái chết bằng cách ăn lá ngón.

Sự việc xảy ra tối 12 – 6, sau khi chị Lục Thị Đ từ nhà anh Đèo Văn Hưởng ra về. Đến 22 giờ cùng ngày, Hưởng đi tìm Đ thì phát hiện chị đã nằm gục tại khu đồi cách nhà khoảng 200m. Biết chắc người yêu đã ăn lá ngón tự tử, Hưởng cũng tự tìm đến cái chết bằng cách vơ nhiều lá ngón ăn "để được chết cùng người yêu"...

Người dân cùng bản đã phát hiện, đưa cả hai đi cấp cứu nhưng chỉ cứu được Hưởng, còn chị Lục Thị Đ đã tử vong. Sau ba ngày được bác sỹ cấp cứu tích cực, Đèo Văn Hưởng qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe.

Theo người nhà của nạn nhân, Hưởng và Đ đã có quan hệ yêu đương từ năm 2006 đến nay. Thời gian gần đây, gia đình Đèo Văn Hưởng có xin hỏi cưới nhưng gia đình chị Lục Thị Đ chưa đồng ý với lý do con gái chưa đủ tuổi kết hôn.

Văn Việt

Theo Viết