Khống chế người đàn ông nghi ngáo đá 'quậy' cửa hàng hải sản

TPO - Phải rất vất vả, công an và dân quân phường Tân Lập (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) mới khống chế được một người đàn ông bị nghi là ngáo đá, quậy phá một nhà hàng hải sản.
Công an và dân quân phường Tân Lập khống chế người đàn ông

Khoảng 8 giờ 30 ngày 22/6, chủ một nhà hàng hải sản ở góc đường Nguyễn Thiện Thuật – Trần Quang Khải mở cửa, thấy một người đàn ông khoảng 35 – 40 tuổi nằm ở vỉa hè trước nhà hàng. Khi chủ nhà hàng yêu cầu đi chỗ khác, người này không những không đi, mà còn đập phá một số chậu hải sản của nhà hàng.

Bị phản ứng, anh ta ra nằm trên mặt đường Nguyễn Thiện Thuật. Đội trật tự đô thị thành phố Nha Trang và dân quân phường Tân Lập tới can thiệp, nhưng người đàn ông vùng vẫy quyết liệt. Nhận được tin báo, Công an phường Tân Lập cử 3 người đến xử lý tình huống.

Trong quá trình khống chế, công an đã dùng vải và các bao khăn giấy kê để đề phòng người đàn ông đập đầu xuống đất, định dùng vải nhét vào miệng anh ta, phòng anh ta cắn lưỡi. Nhưng vừa vùng vẫy, anh ta vừa nói, cắn lưỡi đau lắm, ngu gì cắn. Công an phải gọi thêm 2 người mang còng số 8 tới.

Người đàn ông bị còng tay, đưa ra xe máy

Khi bị đưa ra xe máy để chở về Công an phường, người đàn ông vùng vẫy rất mạnh

Nhận thấy việc chở người đàn ông đi bằng xe máy không an toàn, công an đưa anh ta trở lại vỉa hè

Phải rất vất vả, đến 9 giờ 45 phút, 4 anh công an và dân quân mới đưa được người đàn ông lên xe taxi để chở về Công an phường Tân Lập, lập hồ sơ xử lý

Theo nhiều người dân chứng kiến sự việc, người đàn ông này có biểu hiện ngáo đá.