> Cuộc sống địa ngục của cô bé mười tuổi
Như Tiền Phong phản ánh, tối 10-2, nghi cháu Phi lấy 500.000 đồng, ông Mùi, bà Yến đã đóng cửa nhốt cháu Phi trong nhà để tra đánh dã man nhưng không đưa cháu Phi đi cấp cứu. Khi chính quyền và hội, đoàn thể xã đến can thiệp thì đến trưa ngày 11-2 vợ chồng ông Mùi mới đưa cháu Phi đến bệnh viện tỉnh.
Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé Phi bị đa chấn thương và phù nề ở mặt. Chiều 14-2, công an huyện Nghĩa Hành đã bắt khẩn cấp đối với ông Mùi, về hành vi hành hạ người khác.
Chiều 21-2, ông Nguyễn Tấn Hùng, GĐ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, cho biết: Sức khỏe của bé Phi đã bình phục nhiều, tinh thần bắt đầu ổn định, có thể đến cuối tuần sẽ hội chẩn rồi cho bé xuất viện. Những ngày qua, Hội Phụ nữ xã Hành Trung đã bố trí cán bộ của hội thay phiên nhau trực chăm sóc bé Phi tại bệnh viện.