Khoảnh khắc đẹp trong ngày U20 Việt Nam chia tay World Cup

Chơi đầy cố gắng, nhưng U20 Việt Nam đã gục ngã 0-2 trước U20 Honduras tại Jeonju ở lượt cuối bảng E World Cup 2017. Dù chia tay giải đấu với vị trí cuối bảng, nhưng U20 Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng trên đất Hàn Quốc.

Các cổ động viên Việt Nam có mặt tại Hàn Quốc đến sân Jeonju từ khá sớm.

Bầu không khí sôi động bên ngoài sân Jeonju.

Tất cả đặt nhiều kỳ vọng vào cơ hội chiến thắng của U20 Việt Nam.

Theo ước tính, khoảnh 20.000 cổ động viên Việt Nam đến sân Jeonju.

Do là ngày chủ nhật nên lượng cổ động viên Việt Nam đến sân đông hơn.

Người hâm mộ chờ đợi bất ngờ từ đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn.

Các tuyển thủ Việt Nam quyết tâm làm nên bất ngờ trước Honduras.

U20 Honduras không hề buông xuôi, dù cơ hội đi tiếp là rất thấp.

Hoàng Đức và đồng đội được sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà.

Honduras nhập cuộc không tốt, nhưng rất lợi hại trong phản công.

U20 Việt Nam đã có những cơ hội ở hiệp 1.

Hoàng Nam chơi khá xông xáo ở giữa sân và liên tục bị phạm lỗi.

Đinh Thanh Bình là điểm đến trong các đợt tấn công của U20 Việt Nam.

U20 Việt Nam chơi lấn lướt hơn trong hiệp 1.

Tuy nhiên sang hiệp 2, thể lực U20 Việt Nam suy giảm khi Honduras tăng tốc.

Vuelto chính là mối đe dọa thường trực với hàng thủ U20 Việt Nam.

U20 Honduras tăng tốc, trong khi U20 Việt Nam bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc.

Cruz và Alvarez ghi bàn, giúp U20 Honduras giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Theo Theo Dân Trí