Kẻ chém lìa tay cựu giáo viên đã ra đầu thú

TPO - Trần Hoàng Huynh, người dùng mã tấu chém đứt lìa cánh tay của ông V.Đ.K đã ra đầu thú sau 1 ngày lẩn trốn.

Chiều 30/8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thông tin Trần Hoàng Huynh (27 tuổi) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận chính là người đã chém ông V.Đ.K (49 tuổi) đứt lìa cánh tay phải.

Công an cũng đã bắt giữ Đặng Quốc Hưng (44 tuổi) là người đi cùng Huynh và lái xe rời khỏi hiện trường sau khi gây án.

Huynh tại cơ quan công an

Hung khí gây án

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa 29/8, Hưng điều khiển ô tô 51B-152.39 còn Huynh điều khiển ô tô 50 chỗ 61F-001.89 F0 từ trường Tiểu học Thuận Giao (TP Thuận An) đến khu cách ly điều trị tại Trường Cao đẳng y tế Bình Dương (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một).

Khi dừng xe cho các F0 vào khu cách ly ở đường hẻm Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một thì ông K. ở trọ gần đó lời qua tiếng lại và xảy ra cãi nhau. Bực tức ông K. dùng gạch đá ném vào xe của Hưng và hai bên lao vào đánh nhau.

Thấy vậy, Huynh lấy một cây mã tấu xuống chém vào người ông K. khiến người này bị đứt lìa bàn tay phải. Sau khi gây án, Hưng lái ô tô đưa Huynh rời khỏi hiện trường. Ông K. được mọi người sơ cứu, dùng thùng đã ướp bàn tay rồi đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để cấp cứu. Hiện sức khỏe ông K. đã tạm ổn định. Được biết, ông K. từng là giáo viên nhưng đã nghỉ việc nhiều năm và đang ở nhà.