Kẻ bị truy nã gắt gao nhất bị bắt sau bảy năm lẩn trốn

TP - Cảnh sát Úc cho biết kẻ sát nhân Malcolm Naden (38 tuổi) bị truy nã gắt gao nhất bị bắt hôm 22-3 trong một khu rừng rậm, sau 7 năm lẩn trốn.
Malcolm Naden khi vừa bị bắt Ảnh: BBC

> Truy nã kẻ dọa bom cướp ngân hàng

Cảnh sát bang New South Wales cho biết Naden bị bắt vào lúc nửa đêm trong tình trạng đi chân trần, râu tóc xồm xoàm, quần áo đầy bùn đất tại một căn nhà ở nơi hẻo lánh cách Sydney khoảng 260 km về phía bắc.

Malcolm bị khởi tố tội giết người em họ hồi năm 2005 và nhiều tội bạo lực khác. Trước khi rời gia đình ở thành phố Dubbo năm 2005, Malcolm bóp cổ em họ khi người này đang ngủ trên giường.

Từ một nguồn tin của người dân, cảnh sát Úc sử dụng chó nghiệp vụ truy tìm Malcolm trong rừng sâu. Chó nghiệp vụ đánh hơi và cắn Malcolm sau đó tên này bị cảnh sát khống chế bắt gọn.

Trong số hành lý của Malcolm, cảnh sát thu được một khẩu súng trường bán tự động lắp đầy đạn. Tuy nhiên, việc bắt Malcolm diễn ra suôn sẻ, cả hai bên không phải nổ phát súng nào.

Kể từ tháng 12 năm ngoái, Malcolm bị khoảng 50 nhân viên cảnh sát Úc truy lùng, trong đó có lần Malcolm đã bị bao vây nhưng sau đó hắn bắn trọng thương một sĩ quan cảnh sát để thoát vây.

Khi bị bắt, Malcolm có vài vết thương ở đùi nên hắn được đưa tới bệnh viện chữa vết thương dưới sự canh gác nghiêm ngặt của cảnh sát.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy