Israel theo dõi nhiều năm trước khi tung đòn chí mạng vào lãnh đạo Hezbollah

TPO - Israel cho biết họ đã loại bỏ ông Hassan Nasrallah - lãnh đạo cao nhất của Hezbollah, giáng đòn nặng nề nhất vào lực lượng hùng hậu ở Li-băng sau nhiều tháng giao tranh. Hezbollah sau đó đã xác nhận thủ lĩnh Nasrallah của nhóm này đã bị sát hại, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel.

Israel tuyên bố ông Hassan Nasrallah đã chết. (Ảnh: Royal News)

Ông Nasrallah trở thành mục tiêu quan trọng nhất bị Israel loại bỏ trong nhiều tuần giao tranh với Hezbollah. Quân đội Israel cho biết đã thực hiện cuộc không kích chính xác vào ngày 27/9, khi các lãnh đạo Hezbollah đang gặp nhau tại trụ sở của họ ở Dahiyeh, phía nam thủ đô Beirut.

Trung tướng Herzi Halevi, Tham mưu trưởng quân đội Israel, khẳng định việc loại bỏ ông Nasrallah "không phải là mục tiêu cuối cùng”, cho thấy Israel đã lên kế hoạch cho nhiều cuộc tấn công hơn. Ông Halevi cho biết cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo Hezbollah là kết quả của một thời gian dài chuẩn bị.

Bộ Y tế Li-băng cho biết, 6 người thiệt mạng và 91 người bị thương trong các cuộc không kích ngày 27/9, san bằng 6 tòa nhà chung cư. Quân đội Israel khẳng định ông Ali Karki - Tư lệnh Mặt trận phía Nam của Hezbollah, và các chỉ huy khác của Hezbollah cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Quân đội Israel đang huy động thêm lực lượng dự bị khi căng thẳng leo thang với Hezbollah, điều động 3 tiểu đoàn dự bị để làm nhiệm vụ trên khắp đất nước.

Trung tá Nadav Shoshani, người phát ngôn của quân đội Israel, cho biết cuộc không kích vừa qua được thực hiện sau nhiều năm theo dõi ông Nasrallah kết hợp với với "thông tin tình báo theo thời gian thực". Ông Shoshani tuyên bố cái chết của ông Nasrallah đã được xác nhận thông qua nhiều thông tin tình báo, nhưng từ chối cho biết cụ thể.

Ông Shoshani nói rằng Israel đã gây thiệt hại nặng nề cho Hezbollah trong tuần qua, bằng cách tấn công kết hợp loại bỏ mối đe dọa trước mắt và vũ khí chiến lược, nhưng phần lớn kho vũ khí của Hezbollah vẫn còn nguyên vẹn và Israel sẽ tiếp tục tấn công lực lượng này.

Theo ông Shoshani, Israel hy vọng đòn tấn công vào Hezbollah lần này sẽ thay đổi cục diện cuộc chiến.

“Chúng tôi hy vọng điều này sẽ thay đổi hành động của Hezbollah. Chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp, tìm kiếm một sự thay đổi trên thực tế để đưa thường dân của chúng tôi về nhà”, ông nói.

Khoảng 60.000 người Israel phải sơ tán khỏi vùng giáp biên giới Li-băng trong gần 1 năm qua. Đầu tháng này, Chính phủ Israel khẳng định việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Hezbollah ở phía bắc đất nước để đưa người dân trở về nhà của họ là mục tiêu chính thức.

Theo bà Orna Mizrahi, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh quốc gia tại Tel Aviv và từng là chuyên gia phân tích tình báo của quân đội Israel, cái chết của ông Nasrallah là "thời điểm lịch sử".

“Điều này không có nghĩa là Hezbollah bị tiêu diệt, bởi vì Hezbollah được tạo thành từ hàng chục nghìn người”, nhà phân tích này nói và cảnh báo các thành viên cấp cao của Hezbollah sẽ tung ra vũ khí mạnh hơn nhiều so với những gì đã được sử dụng trong cuộc giao tranh gần 1 năm qua với Israel.

Tuy nhiên, theo bà Mizrahi, câu hỏi lớn nhất hiện nay là Iran sẽ phản ứng như thế nào.

Theo AP