Sau chuyến sang thăm bố Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) và Nam (Phương Oanh) trở về, bà Xuân (Quách Thu Phương) động lòng trắc ẩn. Bà Xuân bảo với Chủ tịch Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) thấy thương Nam ở chật chội. Trong tập 50, sau khi ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) nhận lỗi, bà Xuân nói một câu rất ấm áp khiến người xem mát lòng mát dạ. Bà Xuân khuyên ông Sinh hãy sống tốt để làm chỗ dựa cho Nam.
“Lại còn cả cái Thy nữa, sao nó cố chấp thế không biết. Chuyện là do bố cái Nam gây ra, chứ có phải là cái Nam đâu. Anh xem tính thế nào đi”, bà Xuân nói với ông Khang. Thy vô tình nghe được câu chuyện, cảm thấy vô cùng tức tối liền bỏ lên gác.
Vợ chồng Nam (Phương Oanh) Long (Mạnh Trường) đưa bà Dần (NSND Như Quỳnh) và ông Sinh đi dạo. Ông Sinh cầm chiếc điện thoại vui vẻ chụp ảnh cho bà Dần và vợ chồng Nam, đúng lúc đó có một người đàn bà lạ mặt xông đến ngó nghiêng rồi chỉ mặt ông Sinh, mồm năm miệng mười mắng mỏ ông Sinh.
Bà ta chửi bới ông Sinh “đoạt một mạng người vẫn nhởn nhơ ăn chơi phè phỡn”. Thấy tình hình căng thẳng, Long xen vào giằng tay người đàn bà nọ ra. Một nhóm những kẻ được thuê khác cũng xúm vào giơ điện thoại lên quay lại cảnh ông Sinh bị xúc phạm.
Nam xông vào bênh bố Sinh. Người phụ nữ đó liền túm lấy Nam và chửi cô “lộng ngôn”. Long không chịu đứng yên nhìn vợ bị xúc phạm, liền yêu cầu người đàn bà kia rút lại lời nói, yêu cầu những người xung quanh bỏ điện thoại xuống. Người phụ nữ này không vừa, không hề e sợ trước những lời cảnh cáo của Long.
Sự việc này hẳn đã ảnh hưởng không nhỏ tới Long và công ty. Nam rưng rưng nói với ông Khang: “Con xin lỗi vì đã để bố mẹ phải phiền lòng”. Ông Khang an ủi: “Sao con phải xin lỗi? Con đâu có làm gì sai. Thôi không nghĩ ngợi gì nữa. Con cứ nghĩ là bố luôn ở bên con”.